UEFA cố tình dàn xếp tỉ số trận Chelsea - Barca?

ANTD.VN - Cựu HLV Chelsea - Guus Hiddink cho rằng trận đấu giữa The Blues và Barcelona ở lượt về bán kết Champions League 2008/09 có thể bị UEFA dàn xếp tỉ số.

Đã 11 năm qua đi nhưng người hâm mộ Chelsea chưa bao giờ quên được ký ức cay đắng ở Champions League năm đó. Sau thất bại trong trận chung kết năm 2008 trước M.U ở Moscow, Chelsea nuôi hy vọng viết lại lịch sử bằng phong độ rất cao ở mùa giải 2009.

Iniesta ghi bàn loại Chelsea

Họ tiến một mạch vào bán kết, cầm hòa Barca 0-0 ở lượt đi trên sân Nou Camp. Đến lượt về, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Guus Hiddink dẫn trước 1-0, nhưng cuối cùng bị Iniesta gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 3, để rồi bị loại tức tưởi bởi luật bàn thắng sân khách.

Điều khiến người Chelsea cảm thấy phẫn nộ nhất chính là cách cầm còi của trọng tài Tom Henning Ovrebo. Ở trận này, ông trọng tài tai tiếng người Na Uy đã bỏ qua đến 4 tình huống mười mươi có thể thổi phạt 11m cho Chelsea, cùng hàng loạt quyết định có lợi cho Barca khác. Nếu ông công tâm hơn, Chelsea mới là đội vào chung kết chứ không phải Barca.

Hồi tưởng lại trận đấu, HLV Guus Hiddink chia sẻ: "Những gì ông ta (Ovrebo) thể hiện khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ở những trận trước đó, ông ta làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Đó là trọng tài tệ nhất tôi từng gặp ư? Tôi cho là vậy. Đó là trận đấu duy nhất tôi tin rằng có thể bị dàn xếp tỉ số bởi vì khả năng UEFA không muốn lặp lại trận chung kết mùa giải trước đó".

CĐV Chelsea coi Ovrebo là kẻ thù

Cần nhớ, chủ tịch UEFA khi đó là Michel Platini, người từng dính đến nhiều bê bối không trong sạch, và từng bị bắt giữ vì liên quan đến việc nhận hối lội để bầu cho Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022.

Sau trận đấu tai tiếng trên, tiền đạo Didier Drogba của Chelsea giận dữ hét vào ống kính máy quay: "Tất cả những thứ này là rác rưởi, một sự ô nhục".

Trọng tài Ovrebo trở về quê nhà Na Uy thì liên tục bị dọa giết và ảnh hưởng đến cả gia đình. Một năm sau đó, Ovrebo giải nghệ và biến mất khỏi thế giới bóng đá.