U23 Việt Nam lặng lẽ ngày về...

(ANTĐ) - Đêm qua đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân về sân bay Nội Bài. Một bầu không khí trầm lắng bao trùm toàn đội. Thất bại trong trận chung kết vẫn còn in dấu trên khuôn mặt thầy trò HLV Calisto.

U23 Việt Nam lặng lẽ ngày về...

(ANTĐ) - Đêm qua đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân về sân bay Nội Bài. Một bầu không khí trầm lắng bao trùm toàn đội. Thất bại trong trận chung kết vẫn còn in dấu trên khuôn mặt thầy trò HLV Calisto.

Ra đón đội U23 Việt Nam và một số đội thể thao khác có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh. Tại đây, Phó Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã biểu dương thành tích của đoàn TTVN và chia sẻ với đội U23 Việt Nam.

Thất bại trong trận chung kết khiến cho ngày về của U23 Việt Nam lặng lẽ. HLV Calisto không nói gì. Trong khi đó với vẻ mặt buồn bã, trung vệ Xuân Hợp cho biết: “Tôi rất tiếc vì bàn thua của U23 Việt Nam. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi và sau đó cống hiến cho đội bóng quê hương (NS Thanh Hóa-P.V) cho mùa giải 2010.

Còn tiền đạo Thanh Bình vẫn không giấu được nỗi buồn. “Chúng tôi đã cố gắng và tất cả đều mong muốn giành HCV, mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng bóng đá là thế. Thắng, thua trong một trận đấu chỉ là lằn ranh mong manh. Tôi thấy tiếc vì đã quá tuổi tham dự SEA Games. Giấc mơ đoạt HCV ở sân chơi này không thể thực hiện được nữa”.

SEA Games 25 đã khép lại, các tuyển thủ lại bắt đầu nhịp sống mới. Ngày 20-12 tới đây, 7 tuyển thủ U23 (Đình Đồng, Hoàng Quảng, Long Giang, Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng và Tiến Thành) tham dự SEA Games 25 sẽ tập trung trong màu áo đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup 2011. Một vòng quay mới của bóng đá Việt Nam lại đến. Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi. Điều quan trọng là các tuyển thủ sẽ đứng dậy như thế nào sau thất bại này mới là điều quan trọng.

Hoàng Dương