U20 Việt Nam 0-4 U20 Pháp: "Giờ là lúc nghĩ về U20 Honduras"

ANTD.VN - Thua U20 Pháp, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã làm tốt mục tiêu đề ra: không để thua quá đậm và không để mất tinh thần trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng với U20 Honduras vào ngày 28-5 tới.

U20 Việt Nam tri ân tình cảm của người hâm mộ sau trận đấu với U20 Pháp

Về tỉ số mà nói, 0-4 là một kết quả chấp nhận được trong bối cảnh khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Pháp là rất lớn. Trước trận, giới chuyên môn đã dự đoán về điều này và những gì diễn ra trên sân không khiến họ cảm thấy bất ngờ. Về chuyên môn, U20 Việt Nam dù thua đậm nhưng vẫn để lại những ấn tượng tốt. Họ nhập cuộc tự tin và không có dấu hiệu e sợ hay bị khớp tâm lý nào. Cự ly đội hình, sự quyết tâm trong từng pha bóng cụ thể cũng đã được thể hiện.

U20 Việt Nam thua đậm, đơn giản chỉ vì đội bạn đã quá xuất sắc. Cả 4 bàn thắng của đội bóng áo lam đều cho thấy những kỹ năng thượng hạng mà người ta chỉ thấy ở những đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới. Ở những tình huống này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đều nỗ lực truy cản, nhưng không đủ!

Có một điều đáng tiếc, là U20 Việt Nam đã không bảo toàn được lực lượng sau trận đấu. Tấm thẻ đỏ không đáng có của trung vệ trụ cột Đình Trọng, khiến cho anh sẽ không thể góp mặt trong trận quan trọng nhất của U20 Việt Nam ở vòng bảng, gặp U20 Honduras vào chủ nhật tới. Đó là một thiệt thòi không nhỏ, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ buộc phải tìm phương án bù đắp.

Điểm cộng cho U20 Việt Nam là sau khi mất người, họ không hề bị vỡ trận như cách mà nhiều đội bóng (kể cả đội tuyển quốc gia) vẫn thường xuyên mắc phải khi thua đậm. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chơi quyết tâm đến thời điểm mãn cuộc, và đó là lý do họ nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khoảng 3.000 cổ động viên trên khán đài sân Cheonan.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Rõ ràng U20 Pháp ở đẳng cấp khác so với U20 Việt Nam. Mọi yếu tố cần thiết thì cầu thủ của họ đều vượt trội. Các cầu thủ của tôi đã có một bài học lớn sau trận thua này. Tôi rất cảm động với sự ủng hộ của người hâm mộ ở sân và ở quê nhà. Như tôi đã nói ở trên, chúng ta vẫn còn quyền tự quyết. Giờ là lúc để nghĩ về Honduras, và tôi mong đội vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ để toàn đội có thể giành chiến thắng ở trận đấu đó”.

Trong khi đó, HLV trưởng U20 Pháp Ludovic Batelli tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi hài lòng với kết quả và cách cầu thủ của tôi chiến thắng ở trận đấu này. Nó giúp chúng tôi thoải mái hơn ở trận cuối cùng và phù hợp cho những tính toán xa hơn. Pháp đã có khởi đầu không như ý khi bỏ lỡ một quả penalty, nhưng rất may là sau đó các cầu thủ đã sửa sai và làm tốt công việc của mình. Hôm nay U20 Việt Nam nhiều thời điểm đã gây khó khăn cho chúng tôi”.