Tỷ phú Vichai – Người viết nên câu chuyện cổ tích Leicester

ANTD.VN - Nhắc đến Vichai Srivaddhanaprabha người hâm mộ bóng đá trên thế giới nghĩ đến ông như một “vị thần bảo hộ” của CLB Leicester City, người có công lớn giúp Leicester tạo nên địa chấn những năm qua. Thế nhưng, con người tài năng “đoản mệnh” ấy lại không thể tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích cho “bầy cáo”, khi chiếc trực thăng của ông bất ngờ phát nổ bên ngoài sân vận động King Power hôm 27-10 vừa qua. Vichai – người từng vinh dự được nhà vua Thái Lan trao cho họ Srivaddhanaprabha vì những đóng góp của ông cho sự nghiệp phát triển bóng đá thế giới.

Vichai Srivaddhanaprabha là một doanh nhân và tỷ phú USD người Thái Lan gốc Hoa. Ông là chủ sở hữu và Chủ tịch của King Power Duty Free – chuỗi cửa hàng kinh doanh miễn thuế lớn nhất tại Thái Lan. Ngoài ra, ông cũng là Chủ tịch của Leicester.

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha

Với những thành công và đóng góp của ông cho đất nước năm 2012, gia đình ông đã được nhà vua Thái Lan - Bhumibol Adulyadej ban cho họ mới là Srivaddhanaprabha. Theo tiếng Thái Lan, từ này có nghĩa là “ánh sáng của sự vinh quang tiến bộ”.

Người viết cổ tích của Leicester City

Vào tháng 8-2010, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã mua lại CLB Leicester City với mức giá 39 triệu bảng. Năm 2011, ông trở thành chủ tịch Leicester và đã bổ nhiệm con trai Aiyawatt làm phó chủ tịch. Nhờ vào nguồn tài chính mạnh, kết hợp phát triển nhân sự cũng như chất lượng cầu thủ, “Bầy cáo” đã làm nên kỳ tích.

Năm 2016, Leicester gây bất ngờ cực lớn khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Đội hình của Leicester khi đó sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Schmeichel, Morgan, Vardy, Mahrez, Drinkwater...

Tỷ phú Vichai ăn mừng chiến thắng cùng Leicester City khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016

Với kỳ tích mà CLB Leicester City giành được, để tri ân cho các cầu thủ về thành tích lẫy lừng này, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã tặng riêng cho mỗi người một chiếc BMW i8 trị giá 105.000 bảng Anh.

Cũng nhờ vào thành tích đó mà cho đến hôm nay, Leicester City đã được Forbes định giá tới 371 triệu bảng. Đồng thời, cũng giúp tài sản của ông Vichai Srivaddhanaprabha tăng lên thành người giàu thứ 5 tại Thái Lan.

Không chỉ thành công ở mùa giải ngoại hạng Anh năm 2015, tỷ phú Srivaddhanaprabha, còn giúp hàng loạt những ngôi sao bóng đá của Premier League như từ bóng tối bước ra ánh sáng. Đó là trung vệ Wes Morgan, tiền vệ Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, tiền đạo Jamie Vardy, đặc biệt là “máy quét” N’Golo Kante.

Cho đến nay, ngoài trung vệ đội trưởng Wes Morgan và tiền đạo Jamie Vardy vẫn đang trung thành với đội chủ sân King Power, những người hùng còn lại trong danh sách kể trên đều đã chuyển sang khoác áo các ông lớn như Chelsea, Man City, nhưng họ vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ các CĐV Leicester City và tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Với việc sở hữu một đội bóng đang chơi ở giải đấu cao nhất của nước Anh, đặc biệt là với kỳ tích vô địch năm 2015, vị tỷ phú 58 tuổi đã không chỉ góp công lớn làm thay đổi bộ mặt Premier League mà còn có công quảng bá hình ảnh đất nước Thái Lan đến với người hâm mộ toàn thế giới.

Vào tháng 5-2017, Vichai đã mua câu lạc bộ bóng đá thứ hai là câu lạc bộ OH Leuven ở Bỉ.

Vichai – Người quảng bá hình ảnh, văn hóa Thái Lan qua bóng đá đến năm châu

Không chỉ được biết đến là vị Chủ tịch của CLB Leicester City mà Vichai Srivaddhanaprabha còn được biết đến là một trong 5 tỷ phú Thái Lan theo đánh giá của Forbes. Chính vì vậy, Vichai dù ở vị trí nào, sinh sống ở đâu ông cũng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước xứ chùa vàng. Vichai đã khéo léo đưa hình ảnh, văn hóa của Thái Lan đến với bạn bè năm châu qua những trái bóng tròn.

Theo bongda24h, Vichai thông qua Leicester để xúc tiến việc quảng bá hình ảnh Thái Lan đến quốc tế. Trước mỗi trận đấu quan trọng của Leicester, vị tỷ phú này lại đưa các thầy tu Thái Lan sang ban phước cho các cầu thủ để mong đem lại "phước lành". Nhưng trên thực tế, việc Leicester thành công với những lần ban phước của thầy tu giúp quảng bá văn hóa Thái, qua đó thúc đẩy du lịch. Tất nhiên, hệ thống cửa hàng của Vichai tại các sân bay lớn của Thái Lan sẽ được hưởng lợi từ việc quảng bá văn hóa này.

Trước mỗi trận đấu tỷ phú Vichai thường mời các thầy tu Thái Lan sang để ban “phước lành” cho các cầu thủ

Theo ước tính, lượng khách du lịch Thái Lan đang có xu hướng tăng mạnh nhờ sự quảng bá của Vichai thông qua Leicester. Đa phần lượng khách mới đến du lịch Thái Lan là từ Trung Quốc.

Vichai – vị thần bảo hộ của Leicester

Theo Aiyawatt, con trai của Vichai và cũng là phó chủ tịch Leicester: "Chúng tôi luôn dành thời gian cho các cầu thủ, đội ngũ nhân viên và ban huấn luyện. Chúng tôi cố gắng để quản lý đội bóng như một gia đình, để lắng nghe vấn đề của từng người trong đội ngũ nhân viên".

Ở Leicester, các cổ động viên đã quá quen với việc họ được phát áo, quạt, bánh rán và đôi khi là cả bia miễn phí trong những trận đấu trên sân nhà. Chưa hết, các cổ động viên còn được hỗ trợ phương tiện di chuyển trong những chuyến làm khách tại Premier League. Giá vé của Leicester cũng chỉ tăng nhẹ sau đợt điều chỉnh hai năm về trước.

Tỷ phú Vichai – vị thần bảo hộ của Leicester

Ian Bason, Chủ tịch Foxes Trust - tổ chức bảo vệ quyền lợi cho cổ động viên Leicester City - đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho Vichai: "Khác với những câu lạc bộ còn lại, chủ tịch của chúng tôi luôn lắng nghe nguyện vọng của người hâm mộ. Vichai luôn tôn trọng những di sản của đội bóng".

Không tìm cách "móc túi" các CĐV, người đàn ông này học theo người Đức kiếm tiền bằng cách khác. Ông sử dụng hình ảnh của Leicester để quảng bá cho tập đoàn King Power, cho đất nước Thái Lan. Đó là cách mà những câu lạc bộ tại Đức cũng đang làm để duy trì nền bóng đá "thánh khiết", đảm bảo người hâm mộ sẽ không chịu thiệt thòi về tài chính khi đến sân cổ vũ cho đội bóng thân yêu.

Tuy nhiên, đêm 27-10 sau khi tới dự khán trận đấu giữa Leicester và West Ham ở Ngoại hạng Anh chiếc trực thăng của ông bất ngờ phát nổ bên ngoài sân vận động King Power. Người đàn ông 61 tuổi tài năng nhưng “đoản mệnh” này đã qua đời khiến cho toàn đội bóng Leicester và người hâm mộ tiếc nuối.