Tuyển Việt Nam một lần nữa thua Thái Lan ở thời điểm quan trọng nhất

ANTD.VN - Từng thắng Thái Lan ở vòng bảng với tỉ số 3-1, nhưng tại cuộc tái đấu ở vòng bán kết giải bóng chuyền nam quốc tế cúp LienVietPostBank 2018 tối qua (30-5), đội tuyển Việt Nam lại đánh mất sự tự tin và thua đối thủ này 0-3, qua đó vỡ mộng vào chung kết và vô địch.

Trận thắng 3-1 ở vòng bảng mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng lại không cho chúng ta sự đánh giá chính xác về sức mạnh của Thái Lan. Đó là thời điểm họ tung ra sân đội hình dự bị. Còn ở trận bán kết tối qua, Thái Lan trình làng hầu hết những gương mặt ưu tú nhất của mình, và họ đã cho thấy đẳng cấp vượt trội so với đội chủ nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam (vàng) một lần nữa thua trước Thái Lan

Dù cả hai đội đều bung hết hỏa lực với những pha đôi công đẹp mắt, nhưng trong khi tuyển Việt Nam cho thấy nhiều thiếu sót trong cả tấn công lẫn phòng ngự, thì người Thái tỏ ra tỉnh táo hơn với các mảng miếng chiến thuật rõ ràng.

Họ chủ động phát bóng câu vào khu vực trong vạch 3m, buộc các phụ công Việt Nam phải bắt chuyền một, hoặc nếu không bắt chuyền một cũng không thể chạy chiến thuật. Để rồi hàng chắn của Thái Lan đợi sẵn ở hai biên khiến các mũi chủ công Việt Nam luôn ở thế khó.

Nỗi buồn của các tuyển thủ Việt Nam sau khi không thể vào chung kết

Trong những nỗ lực của mình, tuyển Việt Nam chỉ có thể chơi sòng phẳng và cân bằng với đối thủ ở nửa đầu. Càng về cuối, Thái Lan càng cho thấy sức mạnh và đẳng cấp vượt trội.

Điểm nhấn của tuyển Việt Nam có lẽ chỉ là những pha tấn công hàng trước và hàng sau của Từ Thanh Thuận. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, điều đó không đủ để đánh gục một Thái Lan đồng đều và toàn diện.

Thua chung cuộc 0-3, tuyển Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn người Thái vào chung kết với Indonesia. Trong khi đó, thầy trò HLV Phùng Công Hưng sẽ tranh giải Ba cùng Kazakhstan, đội chúng ta đã để thua 1-3 ở trận cuối cùng vòng bảng.