Tuấn Anh và những duyên nợ phải trả sau chấn thương

ANTD.VN - Người ta biết đến Nguyễn Tuấn Anh từ năm 2014, tuy nhiên, không may mắn như nhiều đồng đội đồng trang lứa, cầu thủ người Thái Bình này đã liên tiếp gặp phải chấn thương, bỏ qua nhiều cơ hội bước lên vinh quang cùng đội bóng. Ngay trong trận đầu ra quân gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, cầu thủ gốc Thái Bình này đã có một màn thể hiện vô cùng xuất sắc và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thế nhưng, để có được một Tuấn Anh của ngày hôm nay, phía sau đó là một câu chuyện dài.

Màn trở lại ĐTVN đầy ấn tượng

Tối ngày 5-9-2019, trong khuôn khổ thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐTVN đã có một chuyến làm khách với Thái Lan tại sân Thammasat Stadium.

Trong khoảng thời gian đội tuyển Thái Lan và ĐTVN đang được xem là 2 “ông vua” của nền bóng đá Đông Nam Á, trận đấu này được đánh giá là trận “đại chiến” được chờ đợi nhất bảng G.

Để hiện thực hóa mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ, cả hai đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kĩnh thuật cũng như nhân lực cầu thủ. Dù có nhiều cơ hội được tạo ra cho cả 2 bên, nhưng may mắn vẫn chưa thực sự đến. Sau 90 phút thi đấu, không có bàn thắng nào được ghi trên sân Thammasat Stadium, cả hai đội chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.

Nguyễn Tuấn Anh là cái tên được chú ý nhất trận đấu, sau một quãng thời gian dài điều trị chấn thương, cầu thủ số 14 này đã có một màn trở lại ĐTVN vô cùng ấn tượng và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tuấn Anh đã có một màn thể hiện vô cùng xuất sắc trong trận đấu với Thái Lan (Ảnh: VTC NEWS) 

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Tuấn Anh là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy vẫn thể hiện tốt trên sân trong thời gian qua nên tôi mới xếp cậu ấy đá chính. Tuy vẫn còn nhiều điều cần chỉnh sửa thế nhưng riêng trận đấu này, việc Tuấn Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đã nói lên tất cả. Chúng ta nên chúc mừng cho cậu ấy”

Những tháng năm tuổi trẻ phải chạy trốn “kẻ thù”

Người ta biết đến cái tên Nguyễn Tuấn Anh khi lứa đầu tiên của lò đạo tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG được “trình làng” với người hâm mộ. Tuấn Anh đã khiến khán giả nhớ tên mình bằng những đường chuyền tinh tế cùng những pha xử lý bóng đầy chất nghệ sĩ.

Năm 2014, Tuấn Anh cùng những đồng đội ở U19 đã tạo nên một làn sóng mới mẻ của bóng đá Việt Nam. Người ta vẫn hay gọi U19 lúc bấy giờ là “Những đứa con cưng của Bầu Đức” (Vì đa số đội hình của U19 xuất thân từ CLB HAGL) đã kéo được người hâm mộ trở lại khán đài sau một khoảng thời gian tăm tối của bóng đá nước nhà.

Thế nhưng, sóng gió ập đến với số 8 của HAGL khi cầu thủ này mới đi những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi, áo số của mình. Năm 2015, lần đầu tiên anh khiến cho những người yêu mến anh phải rơi nước mắt, Tuấn Anh gặp chấn thương ngay trước thềm SEA Games 28, anh bỏ lỡ giải đấu mà biết bao cầu thủ trẻ lúc bấy giờ phải thèm khát.

Tuấn Anh và những duyên nợ phải trả sau chấn thương ảnh 2

Những chấn thương dai dẳng luôn tìm đến đôi chân của Tuấn Anh 

Năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cầu thủ trẻ nhất được gọi tên trong danh sách thi đấu Vòng loại U23 Châu Á 2016. Thế nhưng, may mắn không đến, HLV Miura đã phải gạch tên chàng tiền vệ tài hoa này trước ngày xuất quân do anh không kịp hồi phục chấn thương.

Những chấn thương liên tiếp tìm đến đôi chân của Tuấn Anh, dần dà, người ta cũng quen luôn sự vắng bóng của cầu thủ này trong đội hình thi đấu. SEA Games 29, bao kẻ cũng đã hi vọng gặp lại được “nghệ sĩ số 8” của năm nào, nhưng số phận lại nhúng Tuấn Anh xuống “bùn”, anh bỏ lỡ kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp chỉ vì “kẻ thù” chấn thương vẫn còn đeo bám.

Năm 2018 – một năm đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, khi U23 lập nên lịch sử với ngôi vị Á quân trên sân Thường Châu – Trung Quốc, ĐTVN giành ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, thì Tuấn Anh – ngôi sao năm nào đang miệt mài chiến đấu với chấn thương. Để rồi, người ta mới sực nhớ đến cậu vào khoảnh khắc Lương Xuân Trường mặc chiếc áo nhà vô địch có ghi tên “Tuấn Anh & Văn Thanh”.

Chấn thương được xem là kẻ thủ số 1 và đầu gối được xem là vị trí quan trọng nhất đối với một cầu thủ, Tuấn Anh lại trở thành trường hợp hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Việt Nam, anh đã phải phẫu thuật cả hai đầu gối.

Cứ tưởng rằng, sau 5 năm trốn chạy, hơn 10 chấn thương và 7 lần lên bàn mổ, cái tên Nguyễn Tuấn Anh sẽ chịu “chết” với nhiều điều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Thì cuối cùng, chàng “nghệ sĩ” sân cỏ năm nào cũng kịp trở lại với ĐTVN khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra. Tuấn Anh trở về sau ngần ấy năm trốn chạy “kẻ thù” và trở thành nút thắt tuyến giữa vô cùng quan trọng với đội hình của HLV Park Hang Seo. Với tài năng vốn có của mình, ngay trong trận ra quân gặp đội tuyển Thái Lan, cầu thủ sinh năm 1995 này đã cống hiến cho người xem những pha bóng màn nhãn và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

“Cố gắng một lần nữa, nếu chấn thương... con sẽ giải nghệ”

Đời cầu thủ rất ngắn, đa số thì được 10 năm, cùng lắm thì 15 năm, thế nhưng Tuấn Anh đã mất 6 năm cho những đợt phẫu thuật. Sau chừng ấy thời gian, những đồng đội cùng U19 như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường năm nào đã trở thành những người đứng trên đài vinh quang, viết nên những trang lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam. Tuấn Anh lại phải bước những bước đầu tiên thoát khỏi chấn thương và tiếp tục xây dựng lại cái tên của mình ngay từ đầu.

Có quá nhiều bất công với tiền vệ gốc Thái Bình, số phận đã không nương tay với anh trong những lần tranh chấp. Trận thứ 2 của mùa giải V-League 2018, sau một cú lỡ chân của đồng đội, Tuấn Anh phải nằm gục mà đấm từng cái xuống sân rồi khóc nức nở. Lúc đó, có lẽ linh cảm, hay đúng hơn là nỗi sợ hãi chấn thương khiến anh biết, đầu gối mình gặp vấn đề, và kết quả là anh đã phải bỏ lỡ Vòng chung kết U23 và giải AFF Cup trong nước mắt.

Sau chuỗi ngày điều trị chấn thương, cuối cùng Tuấn Anh cũng "sống lại" 

Những ngày chiến đấu với chấn thương, đã có lúc anh phải thốt lên: "Tôi chỉ ước mình có thể chạy nhảy như một người bình thường". Thế rồi, anh chụp đôi nạng lên trang cá nhân với hai chữ đầy ám ảnh: "Third leg (chiếc chân thứ ba)."

HLV Guillaume Graechen – cái tên đã làm nên lịch sử với U19 từng nói: "Tuấn Anh là một cầu thủ đặc biệt! Ngay từ khi còn là một cậu bé, Tuấn Anh từng làm tôi lay động và khẳng định đây sẽ là một cầu thủ lớn trong tương lai, có thể ra nước ngoài thi đấu. Tiếc thay, những chấn thương đã cản bước phát triển của cậu ấy."

Thế nhưng, sau tất cả, “Nhô” đã trở lại với lời hứa: “Con hứa với bố, cố gắng một lần nữa, nếu chấn thương... con sẽ giải nghệ”. Người ta đã thấy một Tuấn Anh hoàn toàn khác, cậu đứng dậy sau chấn thương cùng với tấm băng đội trưởng trong những trận đấu của HAGL. Khi cái tên Nguyễn Tuấn Anh chỉ còn hiện hữu trong trái tim của một số người thì cầu thủ này như “sống dậy” và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Park Hang Seo.