Vòng 4 V-League:
Từ số 1, đến rớt hạng...
(ANTĐ) - Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với HAGL. Sau 4 vòng, họ thua đến 3. Trong đó có 2 trận thua bẽ bàng ngay trên sân nhà. Từ vị thế cạnh tranh ngôi vị số 1, đội bóng phố Núi giờ đang phải đối mặt với cuộc chạy trốn suất xuống hạng.
>>>SHB. Đã Nẵng soán ngôi, HN ACB tiếp tục “chìm”
Có lẽ ngay cả những CĐV bi quan nhất của HAGL cũng không tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối này, khi đội bóng của họ bước vào mùa giải mới. Trận thua tan nát 2-3 trên sân nhà chiều qua 27-2 khiến HAGL tiếp tục ở lại vị trí thứ 12 trên BXH, với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu. Việc có 3 điểm ở vòng trước trong chuyến làm khách của HN.ACB đã kích thích thêm rất nhiều sự tự tin cho đội chủ nhà, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Đồng Tháp. Dù cho đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đang bất bại sau 3 vòng, nhưng khi đặt lên bàn cân, đương nhiên HAGL là những người vượt trội cả về con người lẫn tiền của và lợi thế sân nhà.
Nhưng trong bóng đá, đôi khi những giá trị ấy là vô nghĩa. Và Đồng Tháp đã chứng minh được điều đó. Dù HAGL đã dẫn trước đội khách 2-1 ở nửa đầu hiệp 2, nhưng chỉ cần có 3 phút (từ 75 đến 78), sự sắc sảo của Kayode cộng với một chút chủ quan của đội chủ nhà đã khiến đội bóng phố Núi liên tiếp nhận 2 bàn thua một cách chóng vánh. Không hiểu ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức nghĩ gì sau thất bại này, chỉ có điều, người ta thấy khuôn mặt vốn ít cười của ông ngày càng trở nên đăm chiêu hơn.
Hôm qua, một đại gia khác của V-League là Bình Dương cũng phải nhận trận thua muối mặt trên sân của Navibank SG với tỉ số 2-3. Như vậy, chiếc ghế của HLV Ricardo, người từng là trợ lý một thời của HLV lừng danh Mourinho đang trở nên lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Đà Nẵng đã thăng tiến 1 bậc lên vị trí thứ nhì trên BXH, khi đánh bại Ninh Bình với 2 bàn thắng của Merlo và tân binh Ngọc Thanh. Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra giữa ĐT.LA và V.Hải Phòng đã kết thúc với 2 bàn thắng chia đều cho hai đội. Đây cũng có thể coi là một trận đấu thất bại với đội bóng Long An, bởi họ đã bỏ phí quá nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.
Trận derby Thủ đô chiều qua ở sân Hàng Đẫy tiếp tục mang đến những cảm xúc chán ngán và thất vọng cho những ai yêu mến HN.ACB. Thất bại 1-2 trước HP.HN là trận thua thứ 4 liên tiếp của đội bóng này. Thành tích thua tuyệt đối kể từ đầu mùa có lẽ sắp được ghi vào kỷ lục. Và lúc này, không hiểu ông “bầu” của đội và HLV Mauricio sẽ làm gì để cứu con tàu HN.ACB khỏi đắm.
LÊ VINH