Champions League 2019/2020

Tottenham của Mourinho bị loại sau trận thua tan nát

ANTD.VN - Thiếu vắng quá nhiều trụ cột, Tottenham đã không thể cưỡng nổi sức mạnh của RB Leipzig và đành chịu kết quả thua 0-3, qua đó nói lời chia tay đấu trường Champions League ở trận lượt về vòng 1/8 rạng sáng nay, 11-3.

Không có Harry Kane, Son Heung-min lẫn Steven Bergwijn, Tottenham như người thợ săn không súng đi vào khu rừng của "mãnh thú" RB Leipzig. Và họ đã bị đội chủ nhà quần cho tơi tả, trong một trận đấu mà HLV Mourinho hoàn toàn bất lực.

RB Leipzig quá mạnh so với Tottenham vào lúc này

Ý đồ tấn công của Spurs tan vỡ hoàn toàn khi đội bóng nước Đức mở tỉ số ngay ở phút thứ 10 do công của Sabitzer. Chỉ 11 phút sau đó, tiền vệ này có được cú đúp cho riêng mình, trước khi Forsberg chính thức nhấn chìm Tottenham, với bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 88.

Chung cuộc, đương kim á quân Tottenham thất thủ 0-4 sau hai lượt trận và chính thức phải dừng bước. Một cách chia tay không thể tệ hơn của HLV Mourinho và các học trò. Trong khi đó, RB Leipzig tiếp tục khẳng định mình là "ngựa ô" của giải năm nay, khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết Champions League.

HLV Mourinho không thể cứu nổi Spurs

Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, dù đã thắng 4-1 ở lượt đi, nhưng Atalanta tiếp tục phong độ hủy diệt, khi đánh bại Valencia 4-3 ở trận lượt về để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết với tổng tỉ số 8-4.

Josip llicic lập poker cho Atalanta

Trên sân không khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một mình Josip llicic ghi cả 4 bàn (pen 3', pen 43', 71', 82') giúp Atalanta nhấn chìm đội chủ nhà. Valencia cũng có 3 bàn thắng của Gameiro (21', 51') và Ferran Torres (67') nhưng là không đủ để làm nên bất ngờ.