Tổng thống Nga "giúp" West Brom hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục của CLB

ANTĐ - Đội bóng của Premier League, West Brom đã hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục của CLB, trị giá 12 triệu bảng với tiền đạo Salomon Rondon từ Zenit St Petersburg. Đây là thương vụ có sự giúp sức rất lớn từ Tổng thống Nga, ngài Vladimir Putin.

Trên thực tế, người đứng đầu nước Nga không có mối liên hệ nào với West Brom. Ông không phải là chủ sở hữu hay cổ đông, mà cũng không phải là một CĐV của đội bóng vừa bị Man City đánh bại 3-0 tại trận đấu muộn nhất vòng 1 của Premier League. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng chủ sân The Hawthorns không khỏi thầm cảm ơn Putin, bởi nếu không có nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga họ khó có thể lấy được chữ ký của tiền đạo người Venezuela.

Như thông tin báo chí Anh đăng tải trước đó, Rondon đã gia nhập West Brom với mức phí chuyển nhượng 12 triệu bảng, số tiền lớn nhất trong lịch sử mà đội bóng này bỏ ra để mua một cầu thủ. Ngôi sao người Nam Mỹ chỉ được bán cho đội bóng của Premier League sau khi Zenit St Petersburg buộc phải nhả cầu thủ này. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin vừa ký một sắc lệnh, hạn chế số cầu thủ người nước ngoài tại các đội bóng ở giải hàng đầu nước này nhằm cải thiện chất lượng ĐTQG trong bối cảnh World Cup 2018 trên quê hương sắp tới gần.

Quyết định của ngài Putin khiến người khổng lồ của bóng đá Nga, Zenit St Petersburg phải “nghiến răng” để Rondon ra đi vì mỗi CLB chỉ được phép đưa ra sân tối đa 6 cầu thủ. Trong danh sách thi đấu hiện nay của họ thường xuyên có Domenico Criscito, Luis Carlo Neto, Ezequiel Garay, Nicolas Lombaerts, Axel Witsel, Javi Garcia và Hulk. Chính vì lý do này, BLĐ của Zenit St Petersburg buộc phải để Rondon ra đi. Hồi tháng 1 năm ngoái, đội bóng chủ sân Petrovsky tốn kém 16 triệu bảng để mua Rondon và rõ ràng HLV Andre Villas-Boas cảm thấy rất thất vọng.