Tin xấu cho M.U: Man City có thể vô địch ngay chính trận đấu với họ!

ANTD.VN - Đêm qua 31-3, cả Man City lần M.U đều thắng ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả này hoàn toàn có thể khiến Man Xanh bước lên ngôi vô địch nếu thắng chính M.U tại sân Etihad vào ngày 7-4 tới, một cái kết chẳng dễ chịu gì với niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ.

Trong một ngày xuất thần của Alexis Sanchez kể từ khi đầu quân cho M.U, đội bóng của HLV Mourinho giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Swansea. Sanchez là người kiến tạo cho Lukaku mở tỉ số, trước khi tự mình ghi bàn ấn định thắng lợi chỉ sau 20 phút thi đấu.

Sanchez (phải) hồi sinh nhưng M.U vẫn còn đó nhiều nỗi lo

Kết quả này giúp M.U đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH từ tay Liverpool, với 68 điểm. Tuy nhiên, trong trận đấu muộn, Man City cũng giành 3 điểm và đây không phải tin vui vẻ gì với HLV Mourinho và các học trò.

Ở trận làm khách của Everton, Man Xanh đã có chiến thắng 3-1 với phong cách hủy diệt như thường lệ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã sớm dồn ép Everton cứ như thể chính họ mới đá sân nhà. Phút thứ 4, David Silva nỗ lực cứu bóng, để rồi bóng tìm đến đúng chỗ Sane và tiền vệ người Đức bắt volley tuyệt đẹp làm tung lưới Jordan Pickford, mở tỉ số cho đội khách.

Man City cần 3 điểm nữa để vô địch Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng

Man City càng chơi càng thăng hoa và liên tục có thêm 2 bàn nữa do công của Gabriel Jesus và Raheem Sterling. Sang hiệp 2, Everton dù rất nỗ lực nhưng chỉ gỡ được 1 bàn. Với chiến thắng 3-1, Man City đã có 84 điểm sau 31 vòng và chỉ còn cách chức vô địch sớm đúng 1 chiến thắng nữa.

Bảng xếp hạng Premier League sau ngày 31-3

Nếu đánh bại M.U trên sân nhà Etihad ở vòng đấu tới (ngày 7-4) thì thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ chính thức trở thành tân vương Premier League. Nếu vậy, đây có lẽ sẽ là chức vô địch hả hê nhất của Man City trong lịch sử, vì không chỉ đến sớm tới 5 vòng đấu, mà nó còn diễn ra ngay trước mắt đại kình địch cùng thành phố.

Về phần mình, sự kiêu hãnh của M.U và cả HLV Mourinho sẽ không cho phép điều đó xảy ra. M.U sẽ làm tất cả để ngăn Man City vô địch sớm, nhất lại là ngay trước mũi mình.