Thua tiếc nuối trên chấm 11m, Việt Nam để tuột tấm HCĐ ASIAD 18

ANTD.VN - Thua với tỉ số 3-4 trên chấm luân lưu đầy may rủi (hai hiệp chính hòa 1-1) trước UAE, đội tuyển Olympic Việt Nam đã kết thúc ASIAD 18 với vị trí thứ 4. Đáng tiếc, nhưng công bằng mà nói, đây không phải là kết quả tệ với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bước vào trận đấu tranh giải Ba, HLV Park Hang-seo cất trở lại Xuân Trường lên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông để Quang Hải và Đức Huy đá cặp cùng nhau ở trung tâm hàng tiền vệ. Trên hàng công, bộ đôi "lão làng" là Văn Quyết và Anh Đức cùng với Văn Toàn là niềm hy vọng của Olympic Việt Nam.

Đội hình ra quân của Olympic Việt Nam trong trận tranh HCĐ 

Được đánh giá cao hơn, nhưng thay vì chơi lấn lướt và bùng nổ từ đầu, các cầu thủ Việt Nam lại khiến CĐV của mình cảm thấy bất an bởi sự chệch choạc của hàng tiền vệ. Tâm lý chủ quan xuất hiện và nó khiến cho đội bóng áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn.

UAE cho thấy đội bóng này không phải dạng vừa, khi nhận thấy điểm yếu của các học trò HLV Park Hang-seo rất nhanh. Họ sẵn sàng khoan thẳng vào trung lộ với những miếng đánh theo kiểu vỗ mặt, để gây sức ép lên khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Quang Hải chơi rất nỗ lực ở trận đấu này nhưng không may mắn trên chấm 11m

Một trong những pha bóng như vậy đã dẫn tới bàn mở tỉ số của đại diện Tây Á. Phút 18, Văn Thanh chuyền bóng khó cho Quang Hải, để Alhashmi Ahmad đoạt được rồi dũng mãnh lao thẳng vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Việt Nam trước khi sút chìm tung lưới Bùi Tiến Dũng.

Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ Việt Nam như thức tỉnh. Bên ngoài đường piste, HLV Park Hang-seo khản cổ kêu gọi các học trò cần siết lại đội hình và chơi tấn công nhiều hơn. Từ thời điểm đó, các mũi tấn công từ hai biên như Văn Thanh và Xuân Mạnh chịu khó dâng cao hơn, khiến UAE tỏ ra lúng túng.

Đồng đội chia vui cùng đội trưởng Văn Quyết sau bàn gỡ 1-1

Chỉ mất 10 phút để Olympic Việt Nam có bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền bên cánh phải của Đức Huy, Văn Toàn đầy khôn khéo đưa bóng xâu kim qua hậu vệ Almehrzi Ahmed rồi chuyền bóng cho Anh Đức. Trong tư thế phải rướn người, tiền đạo 33 tuổi vẫn nỗ lực đẩy bóng về phía Văn Quyết đứng trước cầu môn. Và công việc của đội trưởng này là vô cùng đơn giản trước khung thành gần như bỏ trống. 1-1 cho Việt Nam!

Sau khi đội bóng áo đỏ có bàn gỡ, hai đội bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng với thế trận cởi mở hơn. Tuy nhiên, trong một cơ hội khá rõ ràng ở phút 61, các cầu thủ Việt Nam đã bị khước từ một quả 11m, khi trung vệ đội trưởng Ahmed của UAE để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài người Hàn Quốc đã ra ký hiệu không có lỗi ở tình huống đó.

Hà Đức Chinh trong một tình huống bỏ lỡ

Trong quãng thời gian tiếp theo, HLV Park Hang-seo tăng cường Văn Đức và Minh Vương hòng giải quyết trận đấu trong 90 phút. Nhưng ngay cả khi tạo ra được những cơ hội rõ rệt, đặc biệt là cú sút phạt ở những giây cuối cùng của Minh Vương, thì các chân sút áo đỏ vẫn không thể chiến thắng thủ thành Alshamsi Mohamed thêm lần nữa.

Hòa 1-1 trong hai hiệp chính khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu định mệnh, để phân định người thắng cuộc. Thật đáng tiếc, trong khi Văn Thanh, Đức Chinh và Văn Đức thực hiện thành công lượt sút của mình, thì Quang Hải và Minh Vương lại không may mắn khi sút hỏng. Cùng với việc UAE làm rất tốt nhiệm vụ, đại diện Tây Á đã giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, đoạt HCĐ Á vận hội năm nay.

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, dù để thua và không thể có huy chương, nhưng những gì họ đã trình diễn tại Á vận hội 2018 vẫn rất đáng tự hào. Đó là tiền đề để bóng đá Việt Nam hướng tới những thành quả mới trong tương lai, mà gần nhất là AFF Cup 2018.