Thua Nhật Bản, U19 Việt Nam chính thức vỡ mộng World Cup U20

ANTĐ - Nhận 2 trận thua liên tiếp, U19 Việt Nam đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng VCK châu Á 2014, chấm dứt giấc mơ dự World Cup U20 vào năm sau.

Gác lại trận thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc, 16h chiều nay 11-10, thầy trò HLV Graechen bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng gặp U19 Nhật Bản với sự quyết tâm và tâm thế "còn nước còn tát".

Cùng cảnh trắng tay trận ra quân nên U19 Nhật Bản cũng đặt quyết tâm rất cao cho một chiến thắng bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ có hy vọng giành quyền đi tiếp tại giải.

Trận đấu nóng ngay từ những phút đầu tiên, khi cả 2 đội cố gắng triển khai các đường lên bóng áp sát khung thành đối phương.

Thua Nhật Bản, U19 Việt Nam chính thức vỡ mộng World Cup U20 ảnh 1U19 Việt Nam (áo đỏ) chơi giằng co với U19 Nhật Bản (ảnh Zing)

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ các cầu thủ Việt Nam. Phút 19, Công Phượng có đường chuyền tốt để Thanh Tùng bức tốc đón bóng. Đáng tiếc ở động tác cuối khi đối mặt thủ môn đội bạn, Thanh Tùng lại sút bóng vọt xà.

Khoảng thời gian sau đó là những câu trả lời liên tiếp của U19 Nhật Bản. Sau khi Sekine đánh đầu đưa bóng vào đúng vị trí thủ môn Minh Long phút 26 đến lượt đồng đội của anh là Sakai sút bóng đi trúng cột dọc phút 31.

Phút 39, từ quả phạt góc bên cánh phải của Công Phượng, Minh Vương chạy cắt mặt hậu vệ U19 Nhật Bản thực hiện pha dứt điểm nhưng trung vệ của U19 Nhật Bản đã kịp thời phá bóng.

Chỉ một phút sau, Masaya tiếp tục khiến khung thành U19 Việt Nam chao đảo bằng cú sút hiểm hóc. Rất may một lần nữa, cột dọc lại cứu thua cho thầy trò HLV Graechen.

Thua Nhật Bản, U19 Việt Nam chính thức vỡ mộng World Cup U20 ảnh 2
Sự quyết tâm là chưa đủ khi với đẳng cấp thua kém cùng những sai lầm cá nhân khiến U19 Việt Nam (áo đỏ) phải trả giá bằng trận thua 0-1 (Ảnh Zing)

Bước sang hiệp 2, HLV Graechen có sự thay đổi khi tung Phan Văn Long thay Phan Văn Đức. 

Phút 47, U19 Việt Nam có cơ hội ngon ăn khi Xuân Hưng đối mặt khung thành trống trải song lại dứt điểm quá nhẹ, tạo cơ hội cho hậu vệ đối phương kịp thời giải vây.

Với thế trận áp đảo cùng nhiều hơn số cơ hội được tạo ra, cuối cùng U19 Nhật Bản cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 58, sau pha dứt điểm chéo góc của Okugawa Masaya.

Pha mở tỷ số 1-0 của U19 Nhật Bản

Sau bàn thua, U19 Việt Nam dùng nốt 2 quyền thay người để tung tiền đạo Tuấn Tài và thủ môn Văn Trường vào sân. Ít phút sau đó, Tuấn Tài có cú sút căng, tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Những phút cuối cùng của trận đấu chứng kiến sự giằng co và các cơ hội được tạo ra.

 

Đúng ở phút thi đấu cuối cùng, Hoàng Thanh Tùng nhen lên hy vọng cho U19 Việt Nam bằng bàn san hòa 1-1 sau khi tận dụng sơ hở của hậu vệ đối phương và dứt điểm thành công.

Bàn san hòa 1-1 của Thanh Tùng

Thế nhưng đến phút bù giờ thứ 5, Nakatani Shinnosuke tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Trường, đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Nhật Bản.

Bàn nâng tỷ số 2-1 của U19 Nhật Bản
Bàn ấn định tỷ số 3-1 của U19 Nhật Bản

Phút 90+6, Ideguchi Yosuke tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Nhật Bản. 

Trắng tay ở 2/3 trận vòng bảng, U19 Việt Nam chính thức bị loại, chia tay giấc mơ World Cup U20.

Ở trận đấu cuối ngày 13-10 tới, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Trung Quốc.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U19 Việt Nam: Phí Minh Long, Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya, Nakatani Shinnosuke, Sekine Takahiro, Ideguchi Yosuke, Sakai, Ochi Yamato, Minamino Takumi.