Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016:

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy

ANTD.VN - Cú hat-trick đăng quang ngoạn mục của THPT Trần Quốc Tuấn, sau khi vượt qua đối thủ lớn THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1-0 ở trận chung kết chiều qua 20-11 trên sân Hàng Đẫy, đã khép lại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 đầy cảm xúc và thành công trọn vẹn.

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 1Lãnh đạo CATP Hà Nội và Ban Tổ chức giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016 chúc mừng thầy trò THPT Trần Quốc Tuấn trong giây phút đăng quang mùa thứ ba liên tiếp

Tới dự trận chung kết có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - Phó Trưởng BTC giải; ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội; ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội; ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội - Phó Trưởng BTC giải; cùng đại diện các nhà tài trợ là Công ty Cổ phần thể thao Động Lực, Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, Ngân hàng quốc dân NCB, Công ty CJ CGV. 

Phát biểu khai mạc trận chung kết, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 2Giây phút đăng quang lần thứ ba liên tiếp của THPT Trần Quốc Tuấn

Chúc mừng hai đội bóng trường Trần Quốc Tuấn và trường Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành những đại diện ưu tú nhất trong 63 đội dự giải giành quyền vào chung kết, Tổng Biên tập Báo ANTĐ cũng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội, CATP Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, Ban quản lý sân Hàng Đẫy trong nhiều năm qua đã giúp đỡ, hỗ trợ và phối hợp cùng Báo ANTĐ tổ chức 16 mùa giải đáng nhớ; cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải năm nay. Và đặc biệt, Tổng Biên tập Báo ANTĐ gửi lời cảm ơn các thầy cô, các bậc phụ huynh và các CĐV đã luôn mang tới sự cổ vũ nồng nhiệt, vô tư nhất… góp phần quan trọng làm nên thành công của giải.

Sân Hàng Đẫy buổi chiều hôm qua tưng bừng như một ngày hội lớn, với sự có mặt của gần 8.000 CĐV tới từ 2 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn. Khán đài A chật cứng CĐV, những người đã tạo nên một bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Đó là nguồn động viên tinh thần vô giá cho cầu thủ hai đội bước vào sân để giành Cúp.

Với sở trường là lối đá nhỏ, tấn công máu lửa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai không hề e ngại, chủ động lên bóng ngay từ khi nhập cuộc. Trong khi đó, THPT Trần Quốc Tuấn bình tĩnh triển khai lối đá chắc chắn ở phần sân nhà.

Nhà ĐKVĐ hiểu rất rõ sự lợi hại của đối thủ, khi sở hữu cây săn bàn Hồ Trọng Thế (10 bàn), nên tổ chức bắt người rất chặt. Điều đó khiến cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai không có nhiều khoảng trống để thể hiện lối đá tấn công biến ảo như những trận trước.

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 3Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng, hấp dẫn

Sau hiệp 1 hòa 0-0, bước vào 25 phút còn lại, THPT Trần Quốc Tuấn bắt đầu thể hiện được bản lĩnh và sự khôn khéo của đội bóng vô địch 2 năm liên tiếp. Nhiều đợt lên bóng sắc bén được mở ra và một trong số đó đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số. Từ cú sút xa của hậu vệ người Lào - Khẹc Kẹo, thủ môn của THPT Nguyễn Thị Minh Khai đẩy ra tạo nên một pha bóng hỗn độn trước khung thành.

Trong tích tắc, Phạm Thế Dương của THPT Trần Quốc Tuấn đã tung người ở cự ly gần sút tung lưới đối phương. Sau khi phải nhận bàn thua, THPT Nguyễn Thị Minh Khai tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Với nỗ lực không biết mệt mỏi, họ đã tạo ra được rất nhiều cơ hội trong những phút còn lại, nhưng đáng tiếc vận may đã không mỉm cười. Tỉ số 1-0 được giữ cho đến hết trận. 

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 4Nụ cười của một CĐV tí hon trên sân Hàng Đẫy

Khi trọng tài chính nổi còi kết thúc 50 phút thi đấu cũng là lúc thầy trò trường THPT Trần Quốc Tuấn vỡ òa trong niềm hạnh phúc. THPT Trần Quốc Tuấn đã lập kỷ lục khi vô địch giải 3 năm liên tiếp. Họ cũng là đội duy nhất đã 4 lần đăng quang ở giải học sinh THPT do Báo ANTĐ tổ chức (2008, 2014, 2015, 2016).

Ở trận tranh giải Ba trước đó, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) đã vượt qua THPT Thạch Bàn với tỉ số 3-0, bằng các bàn thắng của Huy Khánh (2 bàn) và Văn Đông để giành HCĐ.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Giải đấu rất ý nghĩa và đáng yêu

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 5

Tôi rất vui khi có mặt dự khán trận chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Điều tôi ấn tượng là công tác tổ chức của Báo An ninh Thủ đô rất chuyên nghiệp, bài bản từ khâu nhỏ nhất và đặc biệt là không khí vui vẻ, đa màu sắc và rất đáng yêu được tạo ra bởi hàng nghìn học sinh. Có lẽ rất lâu rồi sân Hàng Đẫy mới có bầu không khí sôi động như vậy.

Hai đội bóng thi đấu trận chung kết cũng rất khí thế, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Việc tổ chức một giải bóng đá cho giới học sinh là rất ý nghĩa, động viên tinh thần chơi thể thao và giáo dục thể chất cho các em. Tôi mong muốn Báo An ninh Thủ đô sẽ duy trì và phát triển giải đấu tuyệt vời này.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội: Hiếm có Ban tổ chức giải nào như Báo An ninh Thủ đô

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 6

Trong làng báo Hà Nội, nhiều năm qua Báo An ninh Thủ đô luôn là một trong những chi hội đi đầu trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động thể thao, trong đó có việc tổ chức giải bóng đá học sinh THPT suốt 16 năm liên tục. Nhiều năm theo dõi giải, có thể thấy sức hút và uy tín của giải ngày một lớn. Không chỉ phạm vi Hà Nội mà trên toàn quốc, hiếm có đơn vị báo chí nào tổ chức được giải bóng đá phong trào mà chất lượng và sự chuyên nghiệp cao như vậy.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội: Không khí giải rất sôi động

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 7

Dù là giải phong trào nhưng lại tổ chức rất chuyên nghiệp, đặc biệt là khâu tổ chức. Tôi thật sự ấn tượng với quy mô của giải, khi có tới 63 đội bóng tham dự và ấn tượng hơn bởi không khí sôi động được các thầy cô, học sinh các trường tạo ra trên các khán đài. Cách cổ vũ cuồng nhiệt nhưng cũng rất bài bản và đặc biệt đậm nét đáng yêu của tuổi học trò. Tôi nghĩ bầu không khí đó đã nói lên sự thành công của giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Chất lượng giải ngày càng cao

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 8

Qua theo dõi, tôi thấy mùa giải năm nay có nhiều điểm mới, đảm bảo cho các đội thể hiện tốt nhất năng lực, phong cách của mình, tạo ra nhiều màu sắc cho giải. Chất lượng chuyên môn của giải 2016 rất cao. Việc hai đội vào chung kết cống hiến một trận đấu nghẹt thở, kịch tính tới phút chót là minh chứng rõ nhất.

Thay mặt lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, tôi cảm ơn Báo An ninh Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức sân chơi ý nghĩa này. Tôi hy vọng các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để tổ chức thêm nhiều mùa giải nữa cho giới học sinh Thủ đô.

Ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội: Công tác tổ chức rất chuyên nghiệp

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 9

Qua 16 năm tổ chức có thể khẳng định giải ngày càng lớn mạnh về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt, công tác tổ chức không thể chê vào đâu được. Dù giải có tới hơn 60 đội bóng, đòi hỏi yêu cầu rất cao về công tác bố trí sắp xếp lịch thi đấu cho tới mọi công đoạn khác như sân đấu, giám sát, trọng tài… nhưng Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp. Tôi cho rằng hiếm có giải đấu phong trào nào làm được điều tương tự. Ngoài ra, nhiều năm làm việc cùng ban tổ chức giải, tôi thật sự cảm phục khi các thành viên làm việc với trách nhiệm rất cao, ăn khớp để đưa giải cán đích thành công.

Thầy Vũ Xuân Hồng - Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn: Cảm ơn vì sân chơi bổ ích, lý thú!

THPT Trần Quốc Tuấn đăng quang 3 lần trên sân Hàng Đẫy ảnh 10

Thay mặt Ban giám hiệu, thầy cô và học sinh THPT Trần Quốc Tuấn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo An ninh Thủ đô cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức sân chơi thể thao rất bổ ích, lý thú cho học sinh Thủ đô nói chung và học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn nói riêng có cơ hội tham gia, giao lưu, học hỏi. Giải không chỉ giúp học sinh rèn luyện thể chất mà còn cả nhân cách sống, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là hành trang quý báu cho các em sau khi rời ghế nhà trường. 

Thuần Thư (Ghi)