Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018:

Thông điệp đẹp đẽ từ cầu thủ vào sân với chỉ một cánh tay

ANTD.VN - Sớm mất một cánh tay khi mới 6 tuổi, song Đào Vương Thành không chịu chấp nhận số phận mà nỗ lực vươn lên để trở thành nam sinh toàn diện của trường THPT FPT, với học lực trung bình 9,0 điểm và có suất chính thức cùng đội bóng nhà trường dự giải toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Rất nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Đào Vương Thành - nhanh nhẹn và khéo léo không kém bất kỳ cầu thủ nào - ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018 cúp Number 1 Active. 

Thành không may bị tai nạn ô tô năm 2008, phải cắt bỏ cánh tay trái. Khi đó, Thành mới học lớp 1. Không muốn chịu cảnh thua thiệt so với chúng bạn, sau quãng thời gian đầu tự ti, cậu đã nỗ lực tập luyện để bù đắp khiếm khuyết về thể hình bằng việc chơi các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Đào Vương Thành dùng cánh tay còn lại kèm đối thủ trong một trận đấu của đội trường FPT tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018

Những ngày đầu, Thành gặp khó trong việc giữ thăng bằng khi di chuyển với tốc độ cao, cũng như với những động tác đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp uyển chuyển giữa các chi trên cơ thể. Thế nhưng bằng quyết tâm và sự kiên trì, đến nay cậu đã có thể chơi bóng thuần thục, nhanh nhẹn không kém các cầu thủ đồng trang lứa.

“Chạy, ngã rồi đứng dậy chạy tiếp, lặp lại chu kỳ đó cho tới khi bạn chạm đích”, Thành chia sẻ bí quyết trong tập luyện.

Tự nhủ với lòng rằng nếu các bạn cố gắng một thì bản thân mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba nên Thành luôn là cầu thủ đến sớm và về muộn nhất đội. Ngoài quãng thời gian tập luyện cùng đội bóng, Thành còn tự tập thêm hoặc xin gia nhập đội bóng các anh đại học FPT ở cùng khu nội trú để có thêm cơ hội được rèn giũa kỹ năng chơi bóng và mong một ngày lọt “mắt xanh” các thầy trong ban huấn luyện đội bóng nhà trường.

“Em yêu thích và chơi đá bóng từ tiểu học và lên trung học cơ sở, bắt đầu tập luyện bài bản hơn. Lên THPT, em khát khao được dự giải bóng đá toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Và sau hai năm kiên trì rèn luyện, năm nay em đã được các thầy trong ban huấn luyện chấm chọn”, nam sinh lớp 12 trường THPT FPT kể. 

Không khó để hình dung rằng cậu nam sinh một tay này đã vui mừng, hạnh phúc như thế nào khi được thỏa giấc mơ hòa mình cùng vào bầu không khí sôi động của giải bóng đá lớn nhất Thủ đô dành cho giới học sinh THPT. Biết tin con trai được tuyển vào đội bóng của trường dự giải, bố mẹ Thành tạo mọi điều kiện, chăm lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến trang phục trong tập luyện, thi đấu, để con có sự chuẩn bị tốt nhất mỗi khi ra sân đá giải.

Mất cánh tay trái nhưng bù lại, Thành có đôi chân khéo léo và mạnh mẽ

Như một sự bù trừ của tạo hóa, Thành có đôi chân khéo léo, trụ rất vững và đó cũng là lý do vì sao cậu chọn chơi vị trí sở trường là hậu vệ thòng. Hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nên từ sớm, Thành đã dành nhiều thời gian rèn cách sút phạt góc, sút phạt trực tiếp và được giao nhiệm vụ “chuyên trách” các quả sút phạt cho đội bóng.

Không chỉ ý chí vươn lên trong thi đấu thể thao, Đào Vương Thành còn là tấm gương sáng trong học tập. Năm học vừa qua, cả hai học kỳ, Thành đều đạt trung bình học lực 9,0 điểm, nằm tốp 5 toàn trường.

Trong mắt thầy Kiều Văn Vinh – HLV đội bóng trường FPT, cậu học trò Đào Vương Thành là tấm gương về nhiều mặt cho mọi người. “Ngay những năm đầu vào trường, Thành đã rất cố gắng khắc phục khiếm khuyết bản thân để được chơi bóng. Hai năm đầu chưa đạt nhưng Thành không nản chí mà còn quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn. Đến năm lớp 12, Thành cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở các hoạt động ngoại khóa, thể thao, đặc biệt là trong bóng đá và đã cạnh tranh sòng phẳng, giành suất chính thức vào đội tuyển của trường FPT dự giải năm nay”, thầy Vinh kể.

Cũng theo chia sẻ của thầy Vinh, đội bóng trường THPT FPT có Thành cùng thi đấu sẽ vững tâm lý hơn rất nhiều, bởi: “Thành truyền được “lửa” cho toàn đội, bao quát sân và chơi tốt vị trí hậu vệ nên các đồng đội tuyến trên rất tin tưởng, yên tâm. Và trên hết, ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của Thành là tấm gương cho học sinh THPT FPT”.

Trong trận ra quân giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018, Thành được tung vào sân ở đầu hiệp 2 và để lại ấn tượng với các pha kèm người đầy kinh nghiệm, lên bóng tốc độ bên cánh trái sở trường và đặc biệt là các pha sút cố định kỹ thuật. Không giấu nổi nỗi buồn khi đội nhà thất bại chung cuộc 0-1 trước THPT Ngô Sỹ Liên, song Thành cho biết toàn đội còn 2 trận đấu trước mắt và cánh cửa đi tiếp của đội bóng vẫn rất rộng mở.

Tin rằng, Thành sẽ cùng đồng đội vươn lên mạnh mẽ ở những thử thách sắp tới, như cách cậu đã tiến một bước dài để từ đứa bé mất một tay từ năm 6 tuổi có mặt trong đội hình chính thức trường FPT dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018.