Thời của Mourinho đã qua?

ANTD.VN - Trở lại mùa trước, người ta thấy vị HLV tài ba với đầy “phép thuật” này cứ thua là chỉ trích. Còn nhớ, sau một trận thua Man City ở derby Manchester, trong buổi họp báo, Mourinho đã công khai chỉ trích một số cầu thủ: “Các hậu vệ, những người đã chơi hay cho tới trước trận derby 

Manchester, mất bóng quá dễ. Tôi nghĩ rằng một vài người đã cảm thấy họ không phù hợp với một trận đấu lớn như thế này”. Người ta chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần Mourinho lại đem học trò ra làm “bia đỡ đạn” sau những trận thua trong cơn tức giận của mình. Tất cả những gì Mourinho làm khiến người yêu trái bóng tròn nói chung và mến mộ Quỷ đỏ nói riêng liên tưởng đến giai đoạn cuối của ông ở Chelsea trước khi đến “Nhà hát của những giấc mơ” và giai đoạn cuối của ông ở Real Madrid mùa 2012/2013.

Mourinho thời điểm đó cứ thua là chỉ trích, là đổ lỗi cho cầu thủ, trọng tài. Ông quên mất rằng mình mới là HLV, là người chọn đội hình, chiến thuật. Và ông mới là người phải chịu trách nhiệm chính cho các lựa chọn của mình.

Hàng loạt các tít báo phân tích: “Đâu rồi một Mourinho từng khiến Marco Materazzi khóc nức nở trong ngày chia tay Inter? Đâu rồi một Mourinho từng khiến Zlatan Ibrahimovic miêu tả là “người thắp sáng căn phòng” trong tự truyện “Tôi là Zlatan”…? Cứ như thế sức ép bủa vây lên Mourinho, ngày một lớn dần, phải chăng Mourinho đã hết thời?  

Sang đến mùa này, Manchester United vẫn thắng… quá ít và hòa… quá nhiều. Quỷ đỏ huyền thoại không còn sự sắc bén năm xưa, mất dần đi tính sáng tạo trong từng pha bóng trong quá khứ - 17 trận thắng, 15 trận hòa - là minh chứng rõ nét nhất. Từ Porto, Chelsea, Real Madrid tới Inter Milan, sự thành công của Mourinho khiến người ta ví ông là một “phù thủy”.

Người ta cũng chẳng buồn đi tìm “phép thuật” của ông là gì bởi, khi ông có mặt, chỉ cần “tung” vài “phép thuật” bằng cách bổ sung vài nhân tố mới - thế là “đội quân” do ông dẫn dắt cứ thế chinh phục các thành công. Còn giờ, ở Manchester United - Mourinho chưa tìm ra “chìa khóa” thành công cho mình - điều mà ông chưa bao giờ gặp phải trong quá khứ lẫy lừng trong sự nghiệp. Vậy nút thắt nằm ở đâu? Mourinho có biết? Người ta tin là ông biết, bởi người ngoài cuộc còn biết rằng, dường như Mourinho chưa làm tốt “cuộc cách mạng nhân sự” tại Manchester United để tạo nên một “cỗ máy chiến đấu” siêu hạng.

Tại Porto, Chelsea, Real Madrid hay Inter Milan thời điểm Mourinho có mặt - là những đội bóng đang có sẵn một nền tảng khá mạnh với nhiều cầu thủ thực sự chất lượng. Việc của HLV Bồ Đào Nha rất đơn giản, bổ sung nhân sự những mắt xích còn yếu, “phù phép” chiến thuật và đón nhận chiến thắng. Nhưng Manchester United giai đoạn này hoàn toàn khác, không đơn giản như vậy với Mourinho khi chỉ cần “nâng cấp” hay tạo khác biệt cho đội bóng về mặt chiến thuật bằng vài “phép thuật”. Vẫn “binh pháp” cũ, mùa này, Mourinho bổ sung 

Ibrahimovic, Bailly, Pogba và Mkhitaryan - điều mà ông vẫn làm với những đội bóng từng dẫn dắt - nhưng như vậy là chưa đủ bởi, Manchester United giờ đây là đội quân “rệu rã”, thiếu động lực thi đấu và phòng tuyến thi đấu nào cũng… có vấn đề.

Cùng điểm lại từ hàng công: Quỷ đỏ hoàn toàn phụ thuộc vào Ibrahimovic - tài năng, đẳng cấp, nhưng tuổi tác và sự đơn lẻ của anh là chưa đủ tạo nên mũi nhọn của Manchester United.

Tuyến giữa, Manchester United đã bỏ ra 110 triệu Euro để chiêu mộ Pogba từ Juventus - nhưng nhận lại là sự thất vọng với chỉ 11 bàn thắng trong cả mùa giải. Lỗi không hoàn toàn thuộc về Pogba bởi những tiền vệ là vệ tinh xoay quanh anh không đủ tinh tế để tạo bệ phóng cho Pogba phát huy tối đa khả năng tấn công sáng tạo vốn là điểm mạnh nhất của mình.

Hàng thủ, có lẽ Manchester United cũng chỉ còn Valencia, Bailly và thủ thành De Gea là đáng sử dụng nhất. Thực tế là vậy, trên ba phòng tuyến chỉ có ngần ấy cầu thủ có thể trông chờ được, còn lại là gì? Kết quả thi đấu của Manchester United là minh chứng rõ nét nhất cho câu hỏi trên. 

Để Quỷ đỏ thật sự hồi sinh, là trách nhiệm của Mourinho. Một trọng trách khổng lồ. Tiền bạc có, thời gian có, nguồn nhân lực không phải không có, vậy Mourinho buộc phải hành động, thay máu và tiếp tục bổ sung nhiều hơn nữa những tinh hoa để gắn kết và tạo nên một thể thống nhất, sắc bén và sáng tạo cho Manchester United trở lại cuộc đua. Nếu không, thì có lẽ, Mourinho - thời của ông đã qua!