Thoát án hiếp dâm, Ronaldo thở phào

ANTD.VN - Cơ quan tư pháp Mỹ vừa mang tin vui đến cho Cristiano Ronaldo, quanh cáo buộc anh hiếp dâm một người phụ nữ ở Las Vegas năm 2009.

Một năm sau khi Ronaldo bị người phụ nữ mang tên Kathryn Mayorga (34 tuổi) cáo buộc tấn công tình dục trong phòng khách sạn tại Las Vegas (Mỹ) năm 2009 và còn trả tiền để cô giữ im lặng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã được kết luận "trắng án".

Ronaldo giờ đã có thể an tâm cống hiến cho Juventus

Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ công tố viên Mỹ: "Vào ngày 13-6-2009, một người phụ nữ đã gọi điện tới Sở cảnh sát Las Vegas để trình báo cô là nạn nhân trong vụ tấn công tình dục mà thủ phạm chính là Ronaldo. Cô sau đó được cảnh sát đưa tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Kết quả khám nghiệm pháp y trên cơ thể nạn nhân không có bằng chứng nào thuyết phục. Bên cạnh đó, bằng chứng cho thấy sự va chạm giữa thủ phạm và nạn nhân từ một video đã bị mất. Cuộc điều tra chính thức khép lại và không có tội danh nào cho Ronaldo".

Trước đó, sau khi bị cáo buộc, CR7 đã phải tự quay một đoạn video rồi tung lên trang cá nhân để phủ nhận. "Không, không, không. Đó là thông tin sai sự thật, tất cả đều giả dối. Họ muốn lợi dụng tôi để đánh bóng tên tuổi của họ", trích video của Ronaldo.

Như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trút bỏ được gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua, để toàn tâm toàn ý cống hiến cho Juventus mùa tới. Hiện Ronaldo và các đồng đội đang ở Trung Quốc để chuẩn bị đá giao hữu với Inter Milan vào 18h30 chiều 24-7, trong khuôn khổ ICC 2019.