Thi nhau "bơm" tiền thưởng ở chặng về đích V-League 2015

ANTĐ - Trước vòng 23 V-League 2015 diễn ra chiều 28-8, các đội bóng cạnh tranh chức vô địch lẫn suất trụ hạng đều đua nhau treo thưởng lớn, để hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Thanh Hóa là đội bóng "nổ phát súng" đầu tiên với tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng nếu đội nhà đánh bại đương kim vô địch Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu ở cuộc chạm trán chiều mai (28-8). Không chịu kém cạnh, Bình Dương cũng hứa sẽ chi 500 triệu đồng cho các thành viên nếu giữ trọn 3 điểm trên sân nhà. "Trận đấu tiền tỷ" giữa Bình Dương và Thanh Hóa được ví như chung kết sớm mùa giải.

Hiện tại, Thanh Hóa (43 điểm) và Bình Dương (45 điểm) đang chia nhau hai vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng V-League sau 22 vòng đấu. Đây cũng là 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Vì vậy, một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh chức tiếp sẽ là chìa khóa để Thanh Hóa lẫn Bình Dương tiến gần hơn tới ngôi vị cao nhất mùa này.

Thi nhau "bơm" tiền thưởng ở chặng về đích V-League 2015 ảnh 1

Đồng Nai (áo đỏ) chi gần 8 tỷ đồng để trả nợ và treo thưởng cho cầu thủ trước trận tranh suất trụ hạng với HAGL vào chiều 28-8

Cũng vào chiều mai, V-League chứng kiến trận "chung kết ngược" giữa Đồng Nai và HAGL. Cả hai đều đang có vỏn vẹn 17 điểm sau 22 vòng và nếu đánh bại đối thủ, cơ hội trụ hạng sẽ rộng mở cho mỗi đội. Để tiếp thêm hưng phấn cho cầu thủ, chủ nhà Đồng Nai cho biết đã trả hết 7 tỷ đồng tiền nợ lót tay, đồng thời treo thưởng thêm 900 triệu đồng để có trọn 3 điểm trên sân nhà vào chiều mai.

Về phần mình, đại diện CLB HAGL cho biết đội không treo thưởng trước trận vì sợ tạo áp lực cũng như khiến cầu thủ phân tâm. Tuy nhiên, chắn chắn Công Phượng và đồng đội sẽ nhận tiền thưởng xứng đáng nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng - Đồng Nai. Trước đó, "bầu" Đức từng thưởng hàng trăm triệu đồng cho đội nhà ở trận thắng SLNA, thắng Bình Dương và thậm chí ở trận thua Thanh Hoa 1-2, ông chủ HAGL cũng "mở hầu bao" thưởng vì tinh thần và lối chơi đẹp của cầu thủ nhà.

Những con số tiền thưởng cao ngất chắc chắn sẽ tăng thêm tính hấp dẫn cũng như quyết liệt cho 2 trận "chung kết" xuôi-ngược của mùa giải diễn ra vào chiều mai, thời điểm V-League 2015 chỉ còn 4 vòng đấu.