Thêm một lần bật khóc, HLV Park nói gì về chiến thắng U23 Iraq?

ANTD.VN - Một lần nữa người ta thấy HLV Park Hang-seo bật khóc khi ông bước vào phòng họp báo sau trận thắng nghẹt thở U23 Iraq để lần đầu đưa bóng đá Việt Nam tới bán kết giải U23 châu Á.

HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo đã không ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc trào dâng khi bước vào phòng họp báo sau trận thắng U23 Iraq - một trận đấu mà ông cùng các học trò đã chiến đấu với hơn 100% sức lực cùng ý chí sắt đá để đem về tấm vé bán kết lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Những tràng pháo tay giòn giã của các phóng viên, trong đó có các phóng viên Iraq lẫn truyền thông quốc tế đã vang lên khi ông Park bước vào phòng họp báo sau trận.

HLV Park Hang-seo khóc trong cả 2 lần U23 Việt Nam thắng ở vòng knock-out

"U23 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng. Các cầu thủ đã nỗ lực tối đa. Họ xứng đáng hưởng thành tích này. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng", ông Park chia sẻ.

Chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc cho biết, ông quá bất ngờ với chiến thắng bởi ông luôn nghĩ rằng các cầu thủ của mình đủ khả năng giành chiến thắng. "Họ cũng luôn có niềm tin vào điều đó và hôm nay họ đã chứng tỏ được khả năng của mình. Xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tôi tới các tuyển thủ, tới các cổ động viên Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã sát cánh cùng đội tuyển suốt thời gian qua".

Ở trận đấu này, HLV Park đã cho đội tuyển U23 Việt Nam chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3-5-2, với hai tiền đạo chơi cao.

"Qua 3 trận đấu vòng bảng chơi 5-4-1, U23 Việt Nam có thể đã bị Iraq nắm bắt, phân tích để khắc chế nên tôi phải đổi chiến thuật. Tôi nghĩ Iraq muốn thắng nên sẽ lộ nhiều khoảng trống và vì vậy muốn U23 Việt Nam tận dụng cơ hội. Chúng tôi đã làm được và chơi tốt trước các đòn tấn công của đối thủ", chiến lược gia Hàn Quốc cho biết thêm.

Trong khi đó, HLV Abdughani Shahad Abbood Alghazali của U23 Iraq cúi đầu nhận lỗi sau khi đội nhà bị U23 Việt Nam loại tại tứ kết giải.

"Cho phép tôi nói lời xin lỗi với các cổ động Iraq. Đội bóng của tôi đã chơi tấn công tốt trong trận đấu này nhưng cuối cùng lại thua trên chấm 11m luân lưu. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận chiến thắng của U23 Việt Nam. Họ xứng đáng giành chiến thắng", HLV Shahad buồn rầu.