Thêm 3 vé có chủ

(ANTĐ) - Niềm vui tràn ngập xứ sở sương mù, quê hương đấu bò tót và “trái tim Nam Mỹ” Paraguay. Họ đã ghi tên mình vào danh sách tham dự giải bóng đá thế giới ở Nam Phi mùa hè năm sau. Nhưng trong khi các tên tuổi đó cán đích sớm thì không ít “đại gia” đang lao đao trong ác mộng mà có thể kể ra Pháp ở châu Âu và đặc biệt là Argentina ở Nam Mỹ.

Vòng loại World Cup 2010:

Thêm 3 vé có chủ

(ANTĐ) - Niềm vui tràn ngập xứ sở sương mù, quê hương đấu bò tót và “trái tim Nam Mỹ” Paraguay. Họ đã ghi tên mình vào danh sách tham dự giải bóng đá thế giới ở Nam Phi mùa hè năm sau. Nhưng trong khi các tên tuổi đó cán đích sớm thì không ít “đại gia” đang lao đao trong ác mộng mà có thể kể ra Pháp ở châu Âu và đặc biệt là Argentina ở Nam Mỹ.

“Sư tử” đã đoạt vé tới châu Phi
“Sư tử” đã đoạt vé tới châu Phi

SVĐ Wembley tưng bừng trong cơn mưa bàn thắng khi Sư tử Anh không chỉ đòi thành công món nợ trước Croatia 2 năm trước mà còn chơi với phong cách đầy thuyết phục. Tỷ số 5-1 với các màn lập công của Steven Gerrard, Frank Lampard cùng Wayne Rooney đáng lẽ còn có thể đậm đà hơn nếu Emile Heskey hay Aaron Lennon không vô duyên trong các tình huống đối mặt thoải mái với thủ môn đội khách.

Hoàn hảo với 8 trận thắng ở bảng 6, Anh đàng hoàng bước lên chuyến tàu tới Nam Phi trong sự hưng phấn và lạc quan mà đã lâu lắm rồi, các fan xứ sương mù mới có được. Lần đầu tiên, họ có cơ sở để hy vọng cơn khát danh hiệu từ sau chức vô địch World Cup năm 1966 trên sân nhà sẽ kết thúc. Công lớn dĩ nhiên thuộc về Fabio Capello, người đã lột xác Sư tử Anh từ một tập hợp rệu rã các ngôi sao sau vòng loại EURO 2008 thảm bại thành một tập thể đúng nghĩa, thi đấu đầy tập trung với khát khao và quyết tâm.

Tương tự với thành tích tuyệt đối của Anh, ông Hoàng châu Âu Tây Ban Nha cũng dễ dàng thâu tóm tấm vé trực tiếp ở bảng 5 cùng chiến thắng thứ 8 tại vòng loại. Không chơi quá hay trên sân nhà trước Estonia như thừa nhận của HLV Vicente del Bosque, Tây Ban Nha vẫn có chiến thắng dễ dàng 3-0.

Trong khi đó, một quyền lực châu Âu và thế giới thời chưa xa là Pháp đang đối mặt với nguy cơ phải đến Nam Phi qua cánh cửa đầy rủi ro play-off. Làm khách tại Belgrade, Pháp sớm gặp khó khăn khi bị Serbia dẫn trước ở phút 14 đồng thời thủ môn Hugo Lloris phải nhận thẻ đỏ. Đáng lẽ với lợi thế, Serbia có thể khẳng định chắc chắn tấm vé bảng 7 thuộc về mình nhưng cũng trong hiệp 1, họ để Pháp gỡ hòa với bàn thắng của Thierry Henry. Chỉ kiếm được 1 điểm, Pháp vẫn đứng thứ 2 kém Serbia 4 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt trận nữa. Sức ép và những chỉ trích đang dồn lên HLV Raymond Domenech.

Nhưng có lẽ Domenech cũng không cảm thấy nặng nề như một đồng nghiệp lừng danh tên tuổi đang phải chịu lúc này là “Cậu bé vàng” Diego Maradona. Vũ điệu tango giờ què quặt một cách đáng kinh ngạc khi sáng qua, Argentina tiếp tục mạch thua, bằng thất bại 0-1 trên sân Paraguay và bị rơi ra khỏi Top 4 đoạt vé chính thức ở khu vực Nam Mỹ. Chiến thắng lịch sử lần đầu tiên trước Argentina ở vòng loại World Cup giúp Paraguay lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới. 

Trật tự khu vực Nam Mỹ trước 2 lượt trận cuối đang là Brazil đã chắc vé với ngôi đầu được 33 điểm, Paraguay cũng cán đích với 30 điểm, Chile đứng thứ 3 được 27 điểm, Ecuador thứ 4 với 23 điểm còn Argentina đứng thứ 5 với 22 điểm. Vị trí thứ 5 hiện nay về lý thuyết vẫn giúp Argentina có cửa đến Nam Phi là play-off với đội thứ 4 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean. Tuy nhiên nếu không cẩn thận trong hai trận đấu còn lại, họ có thể gây ra cú sốc lớn nhất vòng loại World Cup 2010 và đó sẽ là nỗi đau quá lớn cho một nền bóng đá hùng mạnh như Argentina.     

Minh Minh