Thể thao Việt Nam năm 2014: Những sự cố cười ra nước mắt

ANTĐ - Bên cạnh những tấm huy chương, năm 2014 thể thao nước nhà còn chứng kiến nhiều sự cố bi hài. 

Thể thao Việt Nam năm 2014: Những sự cố cười ra nước mắt ảnh 1

Sập trần nhà thi đấu khi đang tổ chức giải

Tối 2-9, các VĐV trong nước và quốc tế dự giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014 hút chết khi đang thi đấu thì một mảng trần của nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) bất ngờ sập. Rất may không có thương vong song sự cố một lần nữa làm xấu hình ảnh thể thao Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Cả đội bỏ về nhà, “quên” đá trận chung kết

Do đánh giá cơ hội vào chung kết không cao nên BHL đội bóng Thừa Thiên - Huế đã cho cả đội về nhà, nhưng ngay hôm sau thông báo cho các thành viên “bay” gấp vào Nam Định để đá trận chung kết diễn ra 2 ngày sau đó. Sự cố “xưa nay hiếm” này xảy ra ở môn bóng đá nam, Đại hội TDTT toàn quốc.

BHL U17 Hà Nội T&T “đánh hội đồng” lái xe

Sau khi để thua ở trận chung kết diễn ra buổi chiều, tối cùng ngày, BHL đội U17 Hà Nội T&T rủ nhau đi chơi đêm. Trong lúc đi chơi, BHL có xích mích và đánh trọng thương lái xe taxi, khiến anh này phải nhập viện. Công an TP Huế đã triệu tập đôi bên lên làm rõ. Kết quả, phía U17 Hà Nội T&T nhận sai, bồi thường lái xe và những người tham gia vụ việc chịu án kỷ luật nội bộ của CLB.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Những sự cố cười ra nước mắt ảnh 2

Thầy chỉ đạo trò đá gãy chân đối thủ

Tại giải U15 Quốc gia, HLV Võ Quốc Ninh của CLB Đồng Tháp đã chỉ đạo học trò “đá gẫy chân chúng nó”, “lấy hết thẻ cũng được” trong trận đấu gặp CLB Đồng Tháp, khiến nhiều người bức xúc. Sau sự cố, vị HLV này tỏ ra ăn năn và chấp nhận án kỷ luật của VFF.

Trọng tài bị đuổi đánh

Môn vật tại Đại hội TDTT toàn quốc bị biến thành sàn đấu võ bất đắc dĩ khi liên tục xảy ra các sự cố đuổi đánh trọng tài. Hết VĐV Lê Duy Hợi (Cần Thơ) xông vào đánh trọng tài Nguyễn Đình Hùng (Thanh Hóa), đến vụ HLV Đinh Văn Kiên (Thừa Thiên - Huế) tung “cước” nhắm vào trọng tài Nguyễn Đức Thọ (Hà Nội) ngay trên thảm đấu. Nguyên nhân xuất phát từ việc “người ra đòn” cho rằng trọng tài đã thiên vị.