Thấy gì từ trận thua muối mặt của "CLB số một Việt Nam"?

ANTĐ - Có trong tay dàn cầu thủ đắt đỏ nhất V-League, ra sân với tư cách đương kim vô địch giải và lợi thế chủ nhà, thế nhưng CLB Bình Dương lại thua tâm phục trước đại diện đến từ Campuchia - nền bóng đá chưa bao giờ được xem là đối trọng của bóng đá Việt Nam.

Chủ quan là yếu tố đầu tiên cần phải nhắc đến ở trận thua này. Sự chủ quan xuất hiện từ ngay buổi họp báo trước trận bán kết, khi CLB Bình Dương dành sự quan tâm tới trận chung kết trên sân của Thái Lan, dù có sự hiện diện của đội khách - CLB Boung Ket Angkor. Chủ quan cả trong trận đấu khi nhà đương kim vô địch V-League có bàn dẫn trước đã phung phí cơ hội để rồi thua ngược 2-3 chung cuộc.

Song không thể phủ nhận, đại diện bóng đá Campuchia đã có một trận thắng xứng đáng, với thế trận phòng ngự phản công hiệu quả và chắt chiu cơ hội cực tốt để ghi 3 bàn trong số vỏn vẻn 5 cơ hội nguy hiểm được tạo ra - con số chỉ bằng 1/3 cơ hội thuộc về Bình Dương.

Thấy gì từ trận thua muối mặt của "CLB số một Việt Nam"? ảnh 1

Đội bóng của Campuchia khiến cho nhà vô địch Việt Nam thua muối mặt ngay trên sân nhà

HLV Nguyễn Thanh Sơn biện minh trận thua là do đội của ông kém may mắn. Cũng có ý kiến cho rằng nhiều cầu thủ Bình Dương cố tình "giữ chân" cho V-League sẽ khai mạc trong hơn một tháng tới. Nếu điều này là đúng thì thật đáng trách đội chủ nhà bởi đã phụ lòng hơn 5.000 CĐV mang theo cờ Tổ quốc và cổ vũ cho đại diện của Việt Nam ở giải đấu cấp khu vực.

Sòng phẳng mà nói, theo dõi cách các chân sút đắt giá của đội bóng này như Anh Đức, Nsi và đặc biệt là Công Vinh vất vả trong các pha bóng một chọi một với cầu thủ của Campuchia, hay gương mặt bất lực của họ sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ ở hiệp 2 và những cái bóng áo đỏ gục đầu, thất thểu rời sân sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Singapore, có thể thấy đây là trận thua "tâm phục, khẩu phục" của đội chủ nhà.

Thất bại của nhà vô địch V-League trước CLB xếp hạng 3 giải VĐQG Campuchia khiến người ta ngộ ra vị trí thực sự của bóng đá Việt Nam trên bản đồ Đông Nam Á. Những nền bóng đá chưa bao giờ được xem là đối trọng như Singgapore, Philippines, Myanmar và nay là Campuchia đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự với các đội bóng Việt Nam.

Không hiểu, chứng kiến trận thua muối mặt của "CLB số 1 Việt Nam" trước đội bóng hạng ba giải VĐQG Campuchia và hình ảnh gần nửa khán giả bỏ về giữa chừng trong thất vọng, lãnh đạo VFF, VPF có mặt trên sân Hàng Đẫy nghĩ gì?