Thanh Hóa hú vía thoát thua Bình Dương trên sân nhà

ANTĐ - Trận đấu giữa hai đội đầu bảng V-League diễn ra chiều nay, 17-4, trên sân Thanh Hóa đã diễn ra kịch tính đến phút cuối cùng...

Đây là trận đấu sớm nhất của vòng 10 V-League 2015. Trước khi bước vào trận đấu này, Bình Dương dẫn đầu BXH với 21 điểm, Thanh Hóa xếp thứ 2 với 19 điểm. Đây được coi là cơ hội lớn để đội bóng xứ Thanh giành ngôi đầu từ chính đối thủ.

Dù vậy, diễn biến trên sân trong phần lớn thời gian trận đấu lại đi ngược lại mong muốn của họ. Trong 45 phút đầu tiên, dù chơi hay hơn và ép sân, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa không một lần tìm được mành lưới của đội khách.

Thanh Hóa hú vía thoát thua Bình Dương trên sân nhà ảnh 1

Sỹ Cường (phải) sút trượt penalty...

Bi kịch đến với họ ở đầu hiệp 2, từ một quả đá phạt của một người gốc Thanh Hóa là Mai Tiến Thành (đang khoác áo Bình Dương), hậu vệ Đức Tuấn lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, giúp đội khách Bình Dương vươn lên dẫn trước 1-0.

Sự kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ, chỉ đúng 1 phút sau đó. Đức Tuấn chuộc lỗi bằng pha đi bóng trong vòng cấm Bình Dương. Anh bị phạm lỗi và mang về một quả phạt đề cho đội chủ nhà. Chỉ có điều, trên chấm 11m, Cao Sỹ Cường lại vụng về đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV trên sân Thanh Hóa.

Thanh Hóa hú vía thoát thua Bình Dương trên sân nhà ảnh 2

... nhưng Thanh Hóa (áo vàng) vẫn giữ lại được 1 điểm trước Bình Dương

Tấn công miệt mài nhưng bất lực, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với phần thua dành cho đội bóng xứ Thanh. Thì bất ngờ, vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vừa vào sân thay người là Patrick Da Silva đã gỡ lại 1 điểm đầy quý giá cho Thanh Hóa, sau pha khống chế gọn gàng và dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Quốc Thiện Esele. 

Với 1 điểm giành được, Thanh Hóa có 20 điểm sau 10 vòng, tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Bình Dương. 

Diễn biến trận Thanh Hóa - Bình Dương