Thắng Philippines 2-1 trên sân khách, Việt Nam đặt một chân vào chung kết AFF Cup 2018

ANTD.VN - Trên mảnh đất Bacolod đầy những vết thương quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đầy nỗ lực và giành chiến thắng 2-1 xứng đáng trước chủ nhà Philippines ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, nhờ các pha lập công của Anh Đức và Văn Đức.

Philippines không phải là một đội bóng ghê gớm ở Đông Nam Á, nhưng có một sự thật là trong thời gian gần đây, đối thủ này thường xuyên khiến bóng đá Việt Nam phải vất vả. Xu hướng đưa về những cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài giúp ĐT Philippines dần tiệm cận trình độ cao nhất của các đội bóng trong khu vực, và cũng sẵn sàng trở thành một thách thức đáng gờm.

ĐT Philippines (trắng) gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam

Trong 3 trận gần nhất tại AFF Cup, đội tuyển Philippines thắng đội tuyển Việt Nam tới 2 lần. AFF Cup 2010, Philippines gây chấn động khi đánh bại đương kim vô địch khi đó là ĐT Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình. Hai năm sau đó, Philippines lại thắng ĐT Việt Nam 1-0 và phải đến AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam mới thắng đối thủ này 3-1.

Trước khi bước vào trận bán kết lượt đi này, HLV Park Hang-seo cho thấy sự thận trọng: "Tôi nghe nói Philippines mất một số cầu thủ trụ cột vì chấn thương và trở về CLB. Nhưng tôi không nghĩ đây là điều tốt hơn với ĐT Việt Nam. Họ vẫn có những cầu thủ giỏi trong đội hình. Chúng tôi không được phép chủ quan và vẫn phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này".

Và trên thực tế, cách nhập cuộc của ĐT Việt Nam đã cho thấy họ đánh giá rất cao đối thủ của mình. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng đội bóng áo đỏ hoàn toàn chủ động từ những phút đầu tiên. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi khi chúng ta có bàn mở tỉ số từ rất sớm, phút 12.

Từ đường chuyền dài của Văn Hậu ở bên cánh trái, Anh Đức trong vòng cấm đánh đầu kỹ thuật đưa bóng đi hiểm hóc, bay vào thẳng khung thành Philippines, mở điểm cho Việt Nam. Chỉ 1 phút sau đó, Văn Đức có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng sau pha động tác giả đánh lừa hậu vệ đội bạn, tiền đạo của SLNA lại dứt điểm chệch cột dọc.

Trong những phút tiếp theo, Philippines kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Văn Lâm. Đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson cho thấy họ thiếu hẳn 1 chân sút chủ lực đủ sức gánh cả hàng công.

Chiến thắng trên sân khách khiến ĐT Việt Nam dễ đá hơn nhiều khi trở lại Mỹ Đình 

Dù vậy, ở thời điểm bù giờ của hiệp 1, khi mà tất cả đã nghĩ về giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ 1-1. Sau quả tạt bóng từ cánh trái, Patrick Reichelt dứt điểm nối cận thành ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng thầy Park và các học trò không phải buồn quá lâu, vì ngay đầu hiệp 2, ĐT Việt Nam đã một lần nữa vươn lên. Phút 48, từ đường chuyền vượt tuyến của Trọng Hoàng cho Văn Đức, ở tư thế đối mặt và trống trải, tiền đạo của SLNA đã đánh bại thủ môn Philippines, nâng tỉ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại, lẽ ra chúng ta đã có thể tiếp tục nâng tỉ số lên 3-1 hay thậm chí là 4-1 sau những cơ hội quá ngon ăn của Đức Chinh và Công Phượng, nhưng vận may đã không mỉm cười với những chân sút này. 2-1 là tỉ số cuối cùng của trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Nó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế rất lớn trước trận lượt về tiếp Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày 6-12 tới.