Thái Lan cố ý dùng chiêu trò để gặp Việt Nam tại King's Cup 2019?

ANTD.VN - Bỗng dưng đổi thể thức bốc thăm mà không một lời giải thích, đội tuyển Thái Lan đã "toại nguyện" khi được phân cặp gặp đội tuyển Việt Nam tại trận mở màn King's Cup 2019.

Cách đây ít ngày, nhiều người đã cảm thấy có điều gì đó "không bình thường", khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ tuyên bố đổi thể thức bốc thăm phân cặp King's Cup 2019, giải giao hữu được tổ chức vào tháng 6 tới tại Thái Lan.

Không như năm 2018, khi BTC chủ nhà phân cặp dựa trên nguyên tắc ghép 2 đội có thứ hạng FIFA cao hơn vào một cặp, năm nay, họ quyết định bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra hai cặp đấu loại trực tiếp trong 4 đội là Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan đang lép vế hoàn toàn so với Việt Nam, và họ không chấp nhận điều đó

Điều đó khiến Việt Nam sẽ không chắc chắn gặp Curacao như trước, mà hoàn toàn có thể gặp 1 trong 3 đội. Tất nhiên, khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo không gặp Thái Lan cũng sẽ xảy ra, nếu chúng ta vào chung kết sau khi thắng Ấn Độ hoặc Curacao còn Thái Lan bị loại, và ngược lại.

Dường như vì rất muốn đối đầu với Việt Nam, nên Thái Lan đã tính đến khả năng này. Và vì thế, họ đã làm mọi cách để có thể gặp thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Vì sao lại có chuyện này? Trên thực tế, ngay từ khi tích cực gửi lời mời đến VFF cử ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019, FAT đã cho thấy họ nóng lòng muốn gặp chúng ta như thế nào.

LỊCH THI ĐẤU KING'S CUP 2019

Ngày 5-6:

15h30: Curacao vs Ấn Độ

19h45: Thái Lan vs Việt Nam

Ngày 8-6:

15h30: Tranh hạng Ba

19h45: Chung kết

Trong suốt hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan đều chịu đứng dưới cái bóng của bóng đá Việt Nam, từ cấp độ trẻ cho đến ĐTQG. Từ các giải như U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 tới Asian Cup 2019, bóng đá Thái Lan đều phải ngước lên nhìn thành tích của bóng đá Việt Nam.

Gần đây nhất ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan còn nhận thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam, trận thua đậm nhất lịch sử giữa hai nền bóng đá. Nó thật sự đã khiến Thái Lan bị tổn thương khi vốn quen với việc thống trị khu vực trong nhiều năm qua.

Cùng với việc gọi toàn "sao xịn" về tập trung đội tuyển, như Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama), Thitipan Puangchan (Oita Trinita) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Thái Lan cho thấy quyết tâm lấy lại hình ảnh mãnh liệt như thế nào.

Bản thân HLV trưởng ĐT Thái Lan - Sirisak Yodyardthai cũng cho thấy sự nóng ruột của mình trước trận gặp Việt Nam: "Thái Lan muốn chứng minh ai mới là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á. Hãy chờ xem".