Thách thức lớn chờ bóng đá Hà Nội

ANTĐ - Vòng ra quân của V-League 2016 không phải là một kỷ niệm đẹp với những người yêu bóng đá Thủ đô, khi cả HN T&T và CLB Hà Nội đều phải nhận những trận thua đậm. Một mùa giải mới với rất nhiều sóng gió đang chờ họ.

Thách thức lớn chờ bóng đá Hà Nội ảnh 1HN T&T (phải) hơn lúc nào hết phải quên đi quá khứ và đứng dậy. Ảnh: Quang Thắng

Chiều thứ bẩy tuần qua, HN T&T di chuyển đến xứ Thanh với tâm thế và diện mạo khác hẳn với những gì họ từng có 6 năm trước đó. Trên băng ghế huấn luyện là HLV Phạm Minh Đức, thay vì HLV Phan Thanh Hùng. Sự thay đổi ấy lập tức mang đến những hệ quả tiêu cực có thể nhìn thấy rõ ràng. HN T&T chơi thiếu sức sống, không có khát khao và dễ dàng chịu trận trước đội chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, HN T&T chơi ổn định và cống hiến, đỉnh cao là 2 chức vô địch V-League và có 4 lần về nhì. Dù không phải luôn giành chiến thắng theo kiểu “đè bẹp” đối thủ, nhưng tứ tấu Thành Lương, Văn Quyết, Samson và Gonzalo nếu chơi đúng phong độ luôn là nỗi khiếp sợ của các hàng thủ đối phương. Tất nhiên, mùa giải chỉ mới khởi tranh và còn quá sớm để khẳng định về một điều gì đó. Nhưng nhìn cách mà các cầu thủ HN T&T chơi và dễ dàng thua trên sân Thanh Hóa, CĐV của đội bóng này không khỏi lo âu.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng dường như sự gắn kết và khát khao cống hiến trong họ đã suy giảm nhiều. Ở HN T&T, HLV Phan Thanh Hùng, một con người đức độ và nhân từ, được nhiều cầu thủ coi như một người cha. Và bây giờ, khi đã không còn người cha tinh thần nữa, thì họ cũng đánh mất đi chính mình. HLV Phạm Minh Đức sẽ phải rất vất vả để kiến tạo lại hình ảnh của HN T&T. Ở đó, quan trọng nhất với nhà cầm quân sinh năm 1976 này là phải “thổi” được vào các học trò chỉ ở độ tuổi em của ông một khát vọng và ngọn lửa tinh thần mới trong chặng tranh đua rất dài còn lại của mùa giải.

Nếu như HN T&T cho thấy sự thay đổi mang những dấu hiệu bất an kể từ khi chia tay HLV cũ, thì một đại diện khác của bóng đá Thủ đô - đó là CLB Hà Nội dường như lại “khó thở” khi bước vào môi trường V-League. Là tân binh của giải đấu này sau khi thăng hạng bước lên từ giải hạng Nhất, CLB Hà Nội mang theo rất nhiều hy vọng khi mùa giải 2016 khởi tranh. Chỉ có điều, thầy trò HLV Đức Thắng (cựu cầu thủ Thể Công) đã phải nhận một gáo nước lạnh ngay trong trận đấu đầu tiên.

Tiếp HAGL trên sân nhà và thi đấu ngang ngửa với đội khách trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ trong có 15 phút (từ phút 73 đến 88), họ đã bất ngờ để thua chóng vánh tới 5 bàn và phải nhận kết quả 0-5. Đó là một trong những kỷ lục mà HAGL đã lập nên ở V-League, nhưng cũng là kỷ lục buồn của CLB Hà Nội trong lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu này.

Đáng nói hơn, HAGL được HLV Đức Thắng xác định là đối thủ số 1 của CLB Hà Nội trong cuộc chiến trụ hạng. Thất bại 0-5 ngay trên SVĐ Hàng Đẫy trong trận ra quân như nhân đôi lên nỗi buồn cho tân binh này. Cần nhớ, HAGL năm nay thậm chí được đánh giá còn yếu hơn mùa giải năm ngoái, khi mà bộ ba trụ cột là Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường đã ra nước ngoài thi đấu. Ở vòng tới, đội bóng Thủ đô sẽ gặp một đối thủ khác ở nhóm dưới là Đồng Tháp. CLB Hà Nội đang cần một sự sốc dậy thực sự từ cựu hậu vệ Đức Thắng, bước đầu là trận derby Thủ đô với HN T&T vào ngày 6-3 tới, xa hơn là việc trụ hạng an toàn ở mùa giải hứa hẹn nhiều bất trắc với họ.