Salah xé lưới Man City, Liverpool hủy diệt đối thủ trong đúng 20 phút

ANTD.VN - "Quá nhanh và quá nguy hiểm" là cách mà người ta nói về Liverpool, sau khi đội bóng của HLV Jurgen Klopp đánh bại Man City chóng vánh 3-0 ngay trong hiệp 1 trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (5-4).

Trên sân nhà Anfield, Liverpool luôn rất tự tin khi tiếp Man City và thường xuyên có những kết quả tốt ở đây, nhưng chẳng ai dám nghĩ rằng The Kop lại có một trận đấu lấn lướt hoàn toàn so với một đội bóng có dàn binh hùng tướng mạnh đến thế.

Salah đang chơi vô cùng thăng hoa trên hàng công Liverpool

Chỉ trong vòng 20 phút, từ 12' đến 31', Lữ đoàn đỏ đã phủ đầu đội khách bằng những "lưỡi dao" sắc lẹm. Đầu tiên là từ tình huống Mohamed Salah tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ Man City để ghi bàn mở tỉ số.

[Ảnh GIF] Xem bàn mở tỉ số của Salah vào lưới Man City:

Khi mà Man Xanh còn chưa kịp ổn định lại đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, Liverpool đưa ra "nhát dao chí mạng" thứ hai ở phút 21'. Lần này là một nhân vật ít ngờ tới: Alex Oxlade-Chamberlain. Cựu Pháo thủ này đã có một pha sút xa thần sầu, không cho Ederson một cơ hội cản phá nào.

Cũng giống như màn đối đầu tại Premier League, Man City nhanh chóng vỡ vụn trước sức tấn công khủng khiếp của Liverpool. Phút 31, hàng thủ đắt giá của đội bóng áo xanh tiếp tục thể hiện sự tệ hại, khi để thua trong tình huống 3 đánh... 6 của đội chủ nhà.

Liverpool thực sự quá nhanh và quá nguy hiểm

Trong vòng vây Man City, Salah vẫn tạt bóng như đặt để Mane bật lên đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 3-0 cho Lữ đoàn đỏ. Mới 1/3 trận đấu trôi qua và đây là khởi đầu không thể tin nổi với đội bóng của Jurgen Klopp. 

Bước sang hiệp 2, Man City dồn toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng những đôi chân lóng ngóng của đội khách đã khiến cho mọi pha lên bóng chỉ dừng ở mức cơ hội. Sane, Silva hay De Bruyne đều chơi dưới sức và điều đó lý giải vì sao Man Xanh không có nổi tình huống nào ra hồn.

Hàng công Man City chơi nhạt nhòa đến ngạc nhiên

Suốt cả trận, The Citizens chỉ có 11 lần dứt điểm và không lần nào đi trúng đích. Con số thống kê cho thấy sự tệ hại của đội bóng được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Đây có lẽ cũng là trận đấu kém cỏi nhất của Man City ở mùa giải năm nay.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng của The Kop có lẽ sẽ ngọt ngào hơn nếu như Salah không bị chấn thương và phải rời sân ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Liverpool vẫn có thể tự tin trước khi hành quân đến sân Etihad chơi trận lượt về sau đây một tuần, vì lưng vốn 3 bàn là quá nhiều để họ nghĩ về vòng bán kết ngay từ lúc này.