Salah sa sút phong độ, Klopp vẫn điềm nhiên như không

ANTD.VN - Mohamed Salah đang xuống phong độ trông thấy trong thời gian gần đây, nhưng HLV Jurgen Klopp lại không mảy may cho rằng đó là một vấn đề của Liverpool.

Màn trình diễn siêu việt ở mùa trước khiến Mohamed Salah trở thành một trong số những ngôi sao được chờ đợi nhất ở mùa giải năm nay. Ngôi sao người Ai Cập đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng, với 2 bàn và 1 đường kiến tạo trực tiếp mang về 6 điểm cho Liverpool trong 3 vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, anh bỗng nhiên "biến mất" và vô hại một cách khó lý giải trong 3 trận gần nhất của Lữ đoàn đỏ. 

Kết quả hình ảnh cho salah

Salah bỗng "mất tích" trong 3 trận gần đây của Liverpool

Trận đấu mới nhất tại Champions League với PSG, dù Liverpool thắng 3-2 nhưng Salah chơi cực kỳ mờ nhạt, và thậm chí còn là tác nhân dẫn đến bàn thua thứ 2 khi chuyền bóng thẳng vào chân Neymar. Chưa hết, anh còn bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc (điều hiếm khi xảy ra) và phản ứng một cách khó hiểu - giận dữ ném chai nước xuống đất, vào thời điểm Firmino ghi bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Một người vốn hiền lành, giản dị và ít nói như Salah, lại có hành động như vậy, là một điều rất khó lý giải. Phải chăng ngôi sao người Ai Cập đang gặp "chuyện" gì đó, khiến anh không thể tập trung thi đấu và bị ức chế thần kinh?

21h tối nay 22-9, Liverpool sẽ tiếp Southampton trên sân nhà Anfield, trong khuôn khổ vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Lên tiếng về vấn đề này, HLV Jurgen Klopp lại bất ngờ tỏ ra tỉnh bơ. “Màn trình diễn của Salah trong khâu phòng ngự ở 2 trận đấu gần nhất là phi thường và hoàn hảo. Nó chứng minh rằng cậu ấy thực sự sẵn sàng để cống hiến cho đội bóng trong những nhiệm vụ như vậy. Việc một cầu thủ tấn công có những khoảng thời gian không thể ghi bàn, là điều hoàn toàn bình thường. Salah vẫn là một mối đe dọa trước khung thành đối phương. Cậu ấy đang có phong độ tốt, tôi không có gì phải lo lắng cả".