Sai một ly…

(ANTĐ) - Mốt Việt hóa cầu thủ ngoại bùng nổ trước thềm V-League 2010 và được hầu hết các CLB hưởng ứng. Thậm chí, đội bóng HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức còn định làm một cuộc “cách mạng” khi có trong tay bản danh sách 8 cầu thủ chờ nhập tịch. Ảnh hưởng tích cực từ việc nhập tịch cầu thủ đến đâu chưa thấy, song hệ lụy của nó đã nhãn tiền khi cả LS Thanh Hóa và SLNA đều phải nhận thất bại tại vòng 3 V-League 2010.

Nhập tịch cầu thủ tại V-League 2010:

Sai một ly…

(ANTĐ) - Mốt Việt hóa cầu thủ ngoại bùng nổ trước thềm V-League 2010 và được hầu hết các CLB hưởng ứng. Thậm chí, đội bóng HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức còn định làm một cuộc “cách mạng” khi có trong tay bản danh sách 8 cầu thủ chờ nhập tịch. Ảnh hưởng tích cực từ việc nhập tịch cầu thủ đến đâu chưa thấy, song hệ lụy của nó đã nhãn tiền khi cả LS Thanh Hóa và SLNA đều phải nhận thất bại tại vòng 3 V-League 2010.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải “nếm trái đắng” từ việc chờ nhập tịch cho cầu thủ ngoại!

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải “nếm trái đắng” từ việc chờ nhập tịch cho cầu thủ ngoại!

Trận thua của SLNA trước XM Hải Phòng (2-4) có thể xem là một bất ngờ của vòng đấu khi đội bóng sông Lam thường xuyên có được kết quả thuận lợi nếu được tiếp đối thủ trên sân nhà. Không ít khán giả đã tỏ ra sửng sốt khi vị HLV gốc xứ Nghệ - Nguyễn Hữu Thắng thốt lên: “Một số vị trí của SLNA chơi không đạt yêu cầu nhưng chúng tôi không có người tốt hơn để thay thế”. Việc SLNA không có cầu thủ tốt được HLV Nguyễn Hữu Thắng lý giải: “Đầu mùa giải, SLNA có kế hoạch sử dụng 2 cầu thủ nhập tịch, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục, nên tuyến giữa của chúng tôi quá mỏng”.

Chuyển động ở đội bóng láng giềng của họ (LS Thanh Hóa) cũng không cho thấy tín hiệu lạc quan được phát đi. Khi đội bóng Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa, người hâm mộ cả nước đã hình dung đến kịch bản: đội bóng “hai trong một” này sẽ “bội thực” cầu thủ. Khúc đầu của câu chuyện có vẻ diễn ra đúng như thế khi Thanh Hóa dư sức góp mặt cùng lúc 2 CLB ở cả 2 sân chơi cao nhất quốc nội: Thanh Hóa A ở V-League và Thanh Hóa B trên mặt trận hạng Nhất (cận kề mùa giải mới thì đội Thanh Hóa B… giải thể).

Cuộc khủng hoảng thừa nhất thời lúc tăng cường lực lượng cũ cho đội bóng mới mua đã khiến HLV Vũ Trường Giang đi một nước cờ táo bạo (thậm chí liều lĩnh): nhất định không đăng ký danh sách Rodgers và Tostao là cầu thủ ngoại mà chờ ngày họ thành người Việt ở giai đoạn lượt về. Vậy nên, cả hai chân sút chờ nhập tịch (Rodgers và Toledo) phải đóng vai khán giả, vừa chứng kiến những thất bại của đội nhà, vừa phấp phỏng chờ quyết định công nhận là “người nhà” được… thông qua.

Diễn biến trên sân Vinh và Hàng Đẫy tại vòng 3 cho thấy, quyết định chờ nhập tịch của hai HLV trên hình như thiếu sáng suốt bởi trong khi mải mê chờ những cầu thủ nước ngoài hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết thì họ vẫn phải chiến đấu ở V-League đầy khắc nghiệt. Có cầu thủ nhỉnh hơn lực lượng nội binh lại không được dùng quả là điều phi lý. Chờ đến lượt về ư? Liệu sau nửa mùa bóng không được ra sân thi đấu chính thức, những quân bài dự trữ chiến lược kia có giữ được phong độ cần thiết…?

Rõ ràng, lợi ích từ việc nhập tịch cầu thủ chưa thấy đâu, nhưng những hệ quả từ cơn bão nhập tịch đã bắt đầu xuất lộ. V-League mới chỉ đi qua 3 vòng đấu, nhiều khả năng trên chặng đường trường phía trước (23 vòng) sẽ có thêm những “trái đắng” mà hệ quả bắt nguồn từ cơn lốc nhập tịch!               

Mạnh Hà