Ronaldo và Juventus bị đẩy vào cửa tử ở Champions League

ANTD.VN - Trong một ngày Cristiano Ronaldo im tiếng, Juventus đã để thua trắng 0-2 trên sân Atletico Madrid, qua đó gặp bất lợi rất lớn trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19.

Một trong những lý do khiến Juve quyết bỏ cả "núi tiền" ra mua Ronaldo dù anh đã 33 tuổi, chính là Champions League. "Bà đầm già" muốn bước lên đỉnh cao châu Âu nhờ chân sút vĩ đại nhất giải đấu này. Tuy nhiên, mọi chuyện đang diễn ra không như những gì họ mong đợi.

Ronaldo chưa thể lên tiếng vào thời điểm quan trọng với Juve

Trong trận lượt đi trước Atletico Madrid, Ronaldo chơi thật sự mờ nhạt. Cả trận, anh chỉ tung ra đúng 1 cú sút trúng khung thành đội chủ nhà. Đó là cú sút phạt buộc Jan Oblak phải trổ tài cản phá ở phút thứ 9. Sau đó, CR7 tung ra thêm 6 pha dứt điểm, nhưng đều trượt mục tiêu.

Khi niềm hy vọng lớn nhất chơi dưới sức, nguy cơ bị loại ngay ở vòng 1/8 hiển hiện trước mắt thầy trò Max Allegri, bằng việc để thua trắng 0-2 trên sân Atletico Madrid. Đây là trận đấu mà nhà ĐKVĐ Serie A đã 2 lần được VAR cứu thua. Một là tình huống từ chối pen của trọng tài, và hai là pha ghi bàn không được công nhận của Morata.

Tuy nhiên, Atletico vẫn cho thấy họ là đội bóng khó chịu bậc nhất ở châu Âu, với việc khiến Juve ôm hận chỉ trong vòng 5 phút cuối trận. Hai bàn thắng của Atletico do cặp trung vệ Gimenez - Godin tạo nên từ những tình huống cố định, cho thấy sự thực dụng của đội bóng này.

Atletico giành lợi thế quá lớn trước trận lượt về vào ngày 13-3

Việc để thua trắng 0-2 khiến Juve buộc phải ghi ít nhất 2 bàn trong trận lượt về (và không để thủng lưới) mới có hy vọng đi tiếp. Đây là nhiệm vụ quá khó khăn, bởi ai cũng biết Atletico của HLV Diego Simeone khó chịu ra sao khi đã nắm giữ lợi thế về mình. Juve của Ronaldo lúc này thật sự đang ở cửa tử và cần một phép màu để hồi sinh.