Ronaldo nói về quả 11m: "Tim tôi đã đập mạnh hơn bình thường"

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo thừa nhận đã "tim đập chân run" khi đứng trước quả 11m quyết định vào phút bù giờ, giúp Real Madrid giành vé bán kết trước sự kiên cường của Juventus.

Quả penalty mà trọng tài Michael Oliver cho Real được hưởng đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận tứ kết lượt về và nhấn chìm giấc mơ của Juventus. Vào phút bù giờ thứ 3, khi tỉ số đang là 3-0 cho đội khách, khi mà tất cả đã nghĩ về hiệp phụ, thì trọng tài người Anh cho Kền kền trắng được hưởng phạt đền sau khi Lucas Varquez bị Benatia xô ngã trong vòng cấm. 

Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m cho Real 

Nói về tình huống này, Ronaldo nói: “Quả thật tôi cũng hiểu tại sao họ (Juventus) lại phản ứng gay gắt như thế. Lucas Varquez đã bị phạm lỗi từ phía sau, điều đó là rõ ràng. Nếu trọng tài không cho Real được hưởng phạt đền thì cậu ấy cũng ghi bàn thôi”.

Trên chấm 11m, Ronaldo đã thực hiện rất tốt, không cho thủ môn vào thay người là Szczesny cơ hội cản phá nào. “Thực sự thì tim tôi đã đập mạnh hơn bình thường, nhưng tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đó là cú sút quyết định và tôi không được phép hỏng. Chúng tôi đã chịu sức ép quá lớn và nó mang lại bài học cho toàn đội. Trong bóng đá, không có gì đảm bảo cho tới khi kết thúc trận đấu. Real Madrid có thể ghi nhiều bàn hơn ở trận này nhưng Buffon đã bắt quá hay".

Ronaldo đang là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League

Với bàn thắng vào lưới Juve, Ronaldo đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp và đang có 15 bàn thắng ở Champions League mùa này. CR7 chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của chính mình đúng 2 bàn (17 bàn ở mùa 2013/14).

Đối thủ của Real Madrid tại bán kết sẽ được xác định trong Lễ bốc thăm được UEFA tổ chức tại Nyon, Thụy Sĩ vào ngày mai 13-4, lúc 18h theo giờ Việt Nam.