Quật đổ đội bóng đẳng cấp trên: Việt Nam vô địch!
(ANTĐ) -Bước vào trận chung kết lượt về, ĐTVN chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận lượt đi, đó là sự trở lại của Việt Cường nơi hành lang phải của hàng phòng ngự. Trong khi đó, Thái Lan cũng có sự trở lại của cầu thủ đá cánh năng nổ Suchao Nutnum.
HLV Calisto đã giữ lời khi tiếp tục cho ĐTVN chơi đúng với cách họ đã thể hiện ở Rajamangala 4 ngày trước đó. ĐTVN khởi đầu đầy tự tin, tưng bừng và hoàn toàn chủ động, như những gì tốt nhất mà họ đã cống hiến ở trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, họ không thể ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.
Ngược lại, Thái Lan, dù chơi tấn công không thực sự rõ ràng như cách mà ông P.Reid tuyên bố trước đó, nhưng lại có được bàn mở tỉ số. Phút 21, quả đá phạt đúng tầm của Sutee vào vòng cấm, Dương Hồng Sơn chọn không đúng vị trí, các trung vệ của ĐTVN không theo sát tiền đạo Dangda, và cú bật cao hơn tất cả cùng pha lắc đầu nhẹ của tiền đạo số 10 này đã giúp người Thái dẫn trước ĐTVN 1-0 ngay tại sân vận động Mỹ Đình.
Do AFF không áp dụng luật bàn thắng sân khách nên nếu tỉ số này được giữ nguyên, hai đội sẽ phải bước vào thi đấu hiệp phụ và sau đó là luân lưu 11m nếu tiếp tục không có bàn thắng. Hiệp 1 trôi qua trong sự bế tắc của các học trò HLV Calisto, cho dù họ đã chơi không tồi. Trong khi đó, người ta vẫn thấy trong lối chơi đủng đỉnh của Thái Lan luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.
Bàn mở tỉ số của họ là minh chứng cho điều này. Nó được thực hiện trong thời điểm mà đội chủ nhà đang tạo được thế trận nhỉnh hơn, còn Thái Lan thì có ít cơ hội và nếu có thì tất cả đều không thật sự rõ ràng. Càng về cuối, ĐTVN càng tấn công nhưng những cơ hội của họ cứ lần lượt trôi qua trước sự tiếc nuối của hơn 4 vạn CĐV có mặt ở sân Mỹ Đình cũng như hàng triệu người hâm mộ cả nước.
Nhưng thật diệu kỳ, vào đúng thời điểm mà tất cả đang nghĩ tới 2 hiệp phụ, thì Công Vinh đã tận dụng thành công cú đá phạt của Minh Phương ở phút bù giờ thứ 3, đem về bàn thắng gỡ hòa bằng vàng cho ĐTVN. Cầu trường Mỹ Đình như muốn nổ tung sau bàn thắng của Công Vinh. Nó đến diệu kỳ như hành trình của ĐTVN tại AFF Cup năm nay.
Giá vé chợ đen tụt thảm hại. Sát giờ bóng lăn, giá vé chợ đen sụt giảm rất nhiều so với trước đó. Một cặp vé mệnh giá 150.000 đồng chỉ còn 300.000-400.000 đồng. Loại vé mời cửa đẹp, không ghi mệnh giá, màu tím được nhiều phe rao với giá 500.000-600.000 đồng, nhưng rất ít người mua vì lo vé giả. Thậm chí những loại vé mệnh giá như 300.000 đồng còn được bán bằng giá gốc, tức là 600.000 đồng cặp. Khi ĐTVN đá ở sân Rajamangala tại lượt đi, có khoảng 400 CĐV đến sân, đủ làm nên “màu đỏ Việt Nam” trên đất Thái. Trong khi đó, ở trận đấu tối qua, chỉ có khoảng 30 CĐV Thái Lan có mặt trên khán đài A, và hoàn toàn lép vế trước “biển người” ở Mỹ Đình. Quang Sơn |
10 năm sau trận chung kết Tiger Cup năm 1998, giấc mơ của ĐTVN bây giờ mới được thực hiện bằng những cái tên như Công Vinh, Vũ Phong, Hồng Sơn và đặc biệt là ông Calisto. Giờ thì tài năng của ông đã thực sự được thừa nhận với chiếc Cúp Vàng này. Còn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng với hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người luôn luôn dành niềm tin yêu cho đội tuyển của họ, thì Tết đã thực sự bắt đầu từ đêm qua.
Đội tuyển của chúng ta đã quật ngã được đội bóng ở đẳng cấp trên, chặn đứng những đợt tấn công rình rập nguy hiểm. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi trận chung kết “trên cơ” đội tuyển Thái Lan. Vô địch là xứng đáng!
Lê Vinh
Ngập trong… tiền thưởng Ngoài khoản tiền 100.000USD cho danh hiệu vô địch, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ chỉ riêng VFF cũng sẽ có thêm khoảng 2 tỷ đồng để thưởng cho các cầu thủ, nâng tổ số tiền thưởng ban đầu mà họ nhận được lên khoảng gần 4 tỷ đồng. Đấy là chưa kể chiếc xe 7 chỗ của Suzuki dành tặng, cùng những khoản tiền khác mà các cá nhân, doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tặng cho các cầu thủ sau khi giành được vinh quang này. Dự đoán, thầy trò HLV Calisto sẽ được thưởng tổng cộng khoảng hơn 10 tỷ đồng trong những ngày tới. Vô địch: Việt Nam - Cúp, cờ, HCV + 100.000 USD Á quân: Thái Lan - Cúp, cờ, HCB + 50.000 USD Đồng hạng 3: Singapore & Indonesia, 15.000 USD/đội Đội phong cách: Thái Lan Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008: Thủ môn Dương Hồng Sơn (Việt Nam) - 5.000 USD. |
Tiền đạo Công Vinh:
Tôi thực sự đang vô cùng hạnh phúc. Hãy vui đi, hãy ăn mừng đi, chúng ta đã chiến thắng. Tôi xin tặng bàn thắng này cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam, những người đã luôn tin tưởng vào tôi và các đồng đội trong thời gian qua.
HLV Calisto: “Chúng tôi đều tin điều này sẽ xảy ra”
ĐT Việt Nam đã phải chịu áp lực rất lớn khi bước vào trận đấu này. Nhưng tất cả các cầu thủ của tôi đều tin rằng họ có thể chạm tay vào Cúp Vàng. Đầu trận chúng tôi gặp phải một số khó khăn, đặc biệt sau khi bị dẫn trước. Nhưng sau đó tôi đã có một số điều chỉnh, chúng ta đã chơi tốt lên, và có bàn thắng gỡ hòa. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Còn với những người chê trách đội tuyển, thì chiến thắng này là câu trả lời tốt nhất cho họ.
Mừng chiến thắng (ảnh Phú Khánh) |
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam, chính họ là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua.
HLV Peter Reid: “Thật khó để đối mặt với thất bại này”
Trước hết, xin được chúc mừng ĐT Việt Nam với chức vô địch này. Đối với tôi, ngồi đây để trả lời phỏng vấn khi ĐT Thái Lan thất bại quả thực là một điều khó khăn. Nhìn lại giải đấu, Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt, các bạn chơi ngày một tốt hơn. Tôi đặc biệt ấn tượng với thủ môn của ĐT Việt Nam là Dương Hồng Sơn, anh ta đã chơi rất hay. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ- Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam:
Đây là chiến thắng của ĐT Việt Nam, của bóng đá Việt Nam. Tôi thực sự hạnh phúc ở thời điểm này. Mọi nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng.
Quang Thái (ghi)