- Đội trưởng U23 Hàn Quốc: "U23 Việt Nam không có cửa ăn chúng tôi"
- U23 Việt Nam tập làm quen thi đấu dưới thời tiết 0 độ C
- Thầy trò Park Hang-seo nhận quà động viên tại Thượng Hải
U23 Hàn Quốc là đương kim Á quân và được đánh giá mạnh nhất bảng D, vì vậy trận ra quân được dự báo rất khó khăn cho U23 Việt Nam.
Thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã có khởi đầu rất tốt. Suốt 15 phút đầu trận, dù phải chịu sức ép tấn công lớn song các tuyển thủ Việt Nam chơi phòng ngự kín kẽ không cho đối phương có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Tiến Dũng.
Bất ngờ xảy ra ở phút 17, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Đoàn Văn Hậu, Công Phượng bỏ bóng khôn ngoan tạo cơ hội cho Quang Hải thực hiện siêu phẩm bằng chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành Hyeonmu, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Hơn 10 phút sau đó, tiền đạo Young Wook phá bẫy việt vị thoát xuống sửa bóng về góc xa hạ thủ môn Tiến Dũng san hòa cho U23 Việt Nam. Một bàn thua có lỗi của trung vệ Đình Trọng khi anh thiếu quan sát làm hỏng "chiếc bẫy việt vị" mà đồng đội đã giăng sẵn cho các tuyển thủ Hàn Quốc.
Tỉ số 1-1 duy trì hết hiệp 1 được xem là thành công với U23 Việt Nam, khi các học trò HLV Park Hang-seo lép vế về cả số cơ hội dứt điểm cầu môn (2 so với 4) và khả năng kiểm soát bóng (22,8% so với 77,2%).
Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục gây áp đảo. Phút 48, Văn Hậu nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi cầu thủ khoác áo số 9 trong khu vực cấm địa.
Trên chấm 11m, Seung-won thực hiện cú sút theo kiểu panelka nhưng dễ dàng bị thủ thành Tiến Dũng hóa giải.
Những phút sau đó, hai đội duy trì thế trận giằng co. U23 Hàn Quốc chuyển hướng sang tấn công cánh phải trong khi U23 Việt Nam cũng tự tin hơn trong việc tổ chức lên bóng về khung thành Hyeonmu. Tuy nhiên các pha lên bóng của thầy trò HLV Park Hang-seo có phần nóng vội nên không mang lại hiệu quả.
Phút 70, HLV Park Hang-seo tung Văn Toàn (thay Đức Chinh) vào sân, tham vọng tạo đột biến cho hàng công. Thế nhưng khi tham vọng chưa thành hiện thực thì U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua.
Phút 73, từ tình huống sút phạt của Seung-Won, tiền đạo Keun-ho bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược hạ thủ môn Tiến Dũng, nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Hàn Quốc. Một bàn thắng cho thấy đẳng cấp và khả năng tranh chấp bóng bổng của đương kim Á quân.
Những phút cuối trận là khoảng thời gian thử thách thể lực và sự tập trung của U23 Việt Nam trước đối thủ cao to, sung sức đến từ Đông Á.
Tình huống đáng chú ý nhất cuối trận là bàn thắng trong thế việt vị của Công Phượng ở phút bù giờ cuối cùng.
Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua đương kim á quân U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng D, trên U23 Syria (0 điểm, hiệu số -2) và xếp sau chính U23 Hàn Quốc (3 điểm, +1). Xếp đầu bảng hiện là U23 Australia (3 điểm, +2).
Ngày 14-1, U23 Việt Nam đá lượt trận thứ 2 gặp đội đầu bảng U23 Australia.