- Juventus gật đầu nhưng Pogba từ chối gia nhập Chelsea
- Gặp khó trong thương vụ Pogba, M.U gia hạn hợp đồng cùng Cleverley
- PSG ráo riết săn Pogba
Pogba có thể xô đổ kỷ lục chuyển nhượng mùa hè năm nay
The Blues đã đặt lên bàn lời đề nghị 75 triệu bảng, nhưng “Bà đầm già” không mặn mà, trong lúc ngôi sao người Pháp cũng không thích thú lắm với Chelsea. Ngoài viễn cảnh lỗi hẹn với Champions League, Chelsea còn đối mặt với thách thức rất lớn từ các kình địch tại châu Âu. M.U luôn muốn Pogba trở lại, trong lúc cuộc đua mới có thêm ứng viên nặng ký là Man City. So với The Blues, bộ đôi thành Manchester không thua kém về sự giàu có và họ sẽ được đánh giá cao hơn nhờ khả năng dự cúp châu Âu.
Nguồn tin gần gũi với tờ Mirror tiết lộ, tân HLV Man City, Pep Guardiola xác định Pogba là hạt nhân trong cuộc cách mạng tại Etihad. Pogba được Guardiola đánh giá là sự thay thế hoàn hảo cho Yaya Toure, cầu thủ không được chiến lược gia người Tây Ban Nha tin dùng từ hồi còn làm việc ở Nou Camp. Với tiềm lực tài chính của mình, Man Xanh sẵn sàng đáp ứng số tiền chuyển nhượng 75 triệu bảng hoặc hơn, cùng mức lương 300.000 bảng/tuần.
Nếu muốn sở hữu Pogba, Man City sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Real Madrid và Barcelona. Sau khi Real đối mặt với mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp, Zidane rất muốn đưa đồng hương người Pháp về Bernabeu. Dù vậy, Pogba từng bày tỏ mong muốn gia nhập Barca, nơi anh sẽ được chơi phía sau bộ 3 tấn công Messi, Neymar và Suarez.
Chưa biết Pogba sẽ ngả về đội bóng nào, sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu hứa hẹn giúp Juventus thu bộn tiền từ thương vụ này. Giá của ngôi sao người Pháp đang được đẩy lên từng ngày. Thậm chí, Pogba có thể xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của Ronaldo, Bale hay Neymar nếu thăng hoa với tuyển Pháp tại EURO 2016 trên quê hương.