Phú quý... giật lùi!

(ANTĐ) - Trước mùa giải, chẳng ai có thể tin nổi “đội quân tỷ phú” HAGL lại có thể trắng tay trước hai cái tên rất thường của V-League là Đồng Tháp và TP.HCM, vậy mà điều đó đã xảy ra. Thay cho  thái độ tự tin và có phần kiêu ngạo, bao trùm đội bóng phố Núi lúc này là một cảm giác hoang mang thực sự.

Hoàng Anh Gia Lai:

Phú quý... giật lùi!

(ANTĐ) - Trước mùa giải, chẳng ai có thể tin nổi “đội quân tỷ phú” HAGL lại có thể trắng tay trước hai cái tên rất thường của V-League là Đồng Tháp và TP.HCM, vậy mà điều đó đã xảy ra. Thay cho  thái độ tự tin và có phần kiêu ngạo, bao trùm đội bóng phố Núi lúc này là một cảm giác hoang mang thực sự.

Bao giờ thì HAGL mới qua được cơn bĩ cực?
Bao giờ thì HAGL mới qua được cơn bĩ cực?

Kể từ khi V-League ra đời, chưa có một đội bóng nào thất bại liên tiếp trong 2 trận đầu tiên lại có thể đi đến chức vô địch cuối cùng. Thống kê chỉ là tham khảo, nhưng rõ ràng, với những gì đang xảy ra ở HAGL hiện tại, niềm tin vào những tuyên bố “vô địch” của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau trận thua bẽ bàng trước TP.HCM (CLB mà HAGL đã từng vượt qua tại Cúp Quốc gia) ở vòng 2 V-League cuối tuần qua, đội bóng phố Núi đã có một buổi họp nóng.

Không mấy ai ngoài những người trong cuộc biết thông tin chính của buổi họp là gì, nhưng những sự căng thẳng và lo âu của bầu Đức lẫn HLV Dusit dường như vẫn còn nguyên trên nét mặt, sau khi họ bước ra khỏi phòng họp. Đến thời điểm này, giới chuyên môn có thể khẳng định rằng chính cách cầm quân tương đối cứng nhắc của HLV người Thái Lan là nguyên nhân dẫn tới phong độ tệ hại của HAGL.

Trong tay HLV Dusit là dàn cầu thủ mà bất cứ CLB nào cũng muốn có, đặc biệt là tiền đạo Lee Nguyễn. Nhưng sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt của HLV Dusit đã khiến HAGL lao đao. Cụ thể, trong trận đấu với TP.HCM vừa qua, với một đội hình thiên về phòng ngự (trái ngược hẳn với ý nguyện muốn đội bóng của mình chơi tấn công của ông bầu Đoàn Nguyên Đức), HAGL đã chơi như “gà mắc tóc” trước sự khôn ngoan của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Lee Nguyễn, người được đặt rất nhiều kỳ vọng ở V-League năm nay, dù đã chơi rất cố gắng nhưng không thể kéo lên nổi cả một đội bóng quá “nặng” ở khâu phòng ngự.

Tất nhiên, người ta có thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng “nhạc trưởng” Thonglao, người có mặt trong gần như mọi pha tấn công của HAGL và thường xuyên trực tiếp cung cấp bóng cho Lee, nhưng đó hẳn không thể là lý do chính cho sự sa sút của đội bóng được coi là có lực mạnh nhất trong làng bóng đá Việt Nam.

Sau khi thua ở trận mở hàng, bầu Đức tuyên bố “cứ coi như chúng tôi chấp các đội bóng khác một trận đi”. Nhưng rồi đến trận thua thứ 2, người ta không còn thấy ông tuyên bố gì kiểu như vậy nữa. Trên con đường vươn tới mục tiêu vô địch của mình, HAGL coi như đang “chấp” các đội bóng khác 2 trận.

Và không biết sẽ còn bao nhiêu lần “chấp” theo kiểu “phú quý giật lùi” như thế này nữa thì họ mới vào cuộc thật sự. Nhưng chỉ e rằng, với phong độ này, đến lúc họ bắt đầu chạy thì đã quá muộn rồi. Mà ai cũng biết, sự kiên nhẫn của bầu Đức cũng chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi.

Lê Vinh