"Phần còn lại" bó tay với Chelsea

ANTD.VN - Các đối thủ của Chelsea hẳn phải thầm cảm ơn… tiền đạo Diego Costa, khi anh thực hiện hỏng quả 11m khiến The Blues không giành trọn 3 điểm trên sân Anfield của Liverpool trong trận đấu rạng sáng qua 1-2. 

Chelsea không quá hay nhưng lại có những điểm số quan trọng vào thời điểm then chốt

Nhưng ngay cả khi chỉ giành 1 điểm, thì việc ngăn đội bóng của Conte băng băng về đích gần như là điều không tưởng. Người đầu tiên cay đắng thừa nhận điều này chính là Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Argentina đã không thể giúp Tottenham thu hẹp khoảng cách điểm với Chelsea, trong bối cảnh họ để Sunderland chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Spurs chiếm ngôi nhì bảng của Arsenal với 47 điểm, nhưng vẫn ít hơn Chelsea tới 9 điểm. “Như tôi đã nói, bắt kịp Chelsea ở thời điểm này là rất khó. Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội của mình và thật tiếc vì điều đó. Bây giờ mà nói “lẽ ra” thì sẽ có nhiều điều xảy ra, nên tôi nghĩ rằng tốt hơn hết tôi cần tập trung làm tốt công việc của mình ở phần còn lại của mùa giải với Tottenham”, HLV Pochettino nói.

Trong khi đó, cay đắng hơn, HLV Wenger gần như cho rằng ông chỉ còn một cơ hội duy nhất để nuôi hy vọng đuổi theo Chelsea, đó là trận đại chiến vào cuối tuần này. Cũng trong sáng qua, Arsenal đã thua sốc trước đội nhóm dưới là Watford 1-2 ngay trên sân nhà, để rồi rơi xuống thứ ba trên BXH, bằng điểm Tottenham. Đó là một trận đấu tệ hại của Pháo thủ, bất chấp việc họ chào đón sự trở lại của trung vệ Mustafi.

Sau trận, ông Wenger cay đắng: “Chúng tôi đã xác định trước là sẽ bị lôi vào cuộc chiến thể lực với Watford và chuẩn bị kỹ cho điều đó. Thế nhưng, việc triển khai ra sao trong trận đấu, tôi không thể kiểm soát hết. Tôi thất vọng khi chúng tôi trắng tay ở trận này. Nhất là trên sân nhà và nó là điều không nên xảy ra. Nhưng bây giờ không thể thay đổi được gì nữa. Chelsea đang có lợi thế quá lớn trong cuộc đua vô địch, chúng tôi dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận thực tế này. Arsenal còn trận đối đầu với họ vào cuối tuần này và chúng tôi sẽ phải dồn toàn lực để vớt vát lại một chút hy vọng”.

Trở lại với trận cầu tâm điểm vòng 23 giữa Liverpool và Chelsea, đội chủ nhà đã chơi hay hơn trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng lại để thua trước sau tình huống đá phạt tinh quái của David Luiz. Bước vào hiệp hai, The Kop tìm được bàn gỡ sau cú đánh đầu của Wijnaldum, nhưng phải nhờ đến tài năng của thủ thành Mignolet, đoàn quân của HLV Klopp mới tránh được thất bại thứ tư liên tiếp trên sân nhà, sau khi thủ thành người Bỉ cản phá thành công pha đá phạt 11m của Diego Costa. Phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh có lẽ phải cảm ơn Costa, vì anh đã thực hiện cú sút quá hiền và dễ đoán. Nếu nó thành công, khoảng cách giữa Chelsea và đội xếp sau sẽ là 11 điểm và khi ấy, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng nhàm chán.

Lúc này, tất cả sẽ một lần nữa đặt hy vọng vào một đội bóng lớn khác, là Arsenal, khi Pháo thủ sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào 19h30 (giờ Việt Nam) ngày 4-2 tới, ở vòng 24. Một trận đấu mà nếu Arsenal thua nữa, coi như người ta đã sớm tìm ra nhà vô địch mùa giải này.