Nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang: Nỗi đau của hoa khôi từng vô địch thế giới

ANTĐ - Một thời từng làm mưa làm gió ở các giải đá cầu, làm lay động trái tim biết bao người hâm mộ vì nhan sắc trời phú…, nhưng giờ đây, Nguyễn Thị Huyền Trang lại đang phải từng ngày từng giờ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang: Nỗi đau của hoa khôi từng vô địch thế giới ảnh 1

Hoa khôi làng đá cầu

Huyền Trang đến với thể thao như một duyên nghiệp. Sinh ra và lớn lên ở phố Cát Linh, ngay gần Trung tâm Thể thao Hà Nội trên phố Trịnh Hoài Đức, dường như máu thể thao đã ngấm vào Huyền Trang từ nhỏ. Bà Nguyễn Thị Bái, mẹ của Trang kể lại, cô theo học karatedo từ khi còn cắp sách tới trường chỉ để cho khỏe người, nhưng những VĐV tập môn đá cầu ở lớp bên cạnh đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cô. Đó cũng là bước ngoặt khi Trang một mực đòi chuyển sang tập đá cầu và gia đình đã phải đồng ý. Với năng khiếu bẩm sinh, cùng với niềm đam mê cháy bỏng, Trang bắt nhịp rất nhanh và được các HLV chọn vào đội tuyển đá cầu Hà Nội khi cô vừa tròn 14 tuổi. 

Là VĐV đã vất vả, con gái đang ở tuổi ăn tuổi lớn theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp còn vất vả hơn bội phần. Nhiều lúc, bố mẹ Trang nhìn cô con gái có dáng người cao ráo, nước da trắng và khuôn mặt khả ái ấy mồ hôi nhễ nhại đi tập luyện hay thi đấu về, mà không khỏi thương con, xót con. Mẹ của Trang nhiều lần còn vứt giày tập của cô đi nhưng vẫn không thể ngăn con mình theo đuổi đam mê.

Sau một thời gian nỗ lực không ngừng, Trang được gọi lên ĐTQG để rồi trở thành trụ cột không thể thay thế trong suốt thời gian dài, từ năm 2000 đến 2007. Trong quãng thời gian ấy, Huyền Trang đã bước lên đỉnh cao với 2 HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22, 2 HCV thế giới tại Giải vô địch thế giới năm 2005. Đó là còn chưa kể vô số huy chương ở các giải lớn nhỏ khác từ trong nước tới quốc tế. Báo chí khi đó nhắc tới Huyền Trang như một hoa khôi, niềm tự hào của làng đá cầu và của thể thao Việt Nam.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang: Nỗi đau của hoa khôi từng vô địch thế giới ảnh 2

Huyền Trang đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh: PHAN QUÂN

Tai họa liên tiếp ập tới

Năm 2007, sau khi lấy chồng, sinh con, Huyền Trang tạm gác lại con đường sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Tưởng như đó là cái kết viên mãn cho hoa khôi này, không ai ngờ rằng, đó lại là thời điểm cô bắt đầu bước vào vòng xoáy của những nỗi đau. Lấy chồng được 1 năm, do nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, hôn nhân gia đình Trang sớm tan vỡ, mỗi người nuôi 1 con. Để lo toan cho cuộc sống và nuôi con, sau đó, Trang trở lại với đá cầu và đầu quân cho đơn vị Đà Nẵng. Tuy nhiên, thi đấu được khoảng 1 năm Trang được phát hiện có khối u ở ngực. Sau nhiều lần xét nghiệm, cả gia đình Trang bàng hoàng khi nhận kết luận của bác sĩ: Trang bị ung thư vú và đã di căn vào xương.

Khi phát hiện bệnh, Trang vừa điều trị, vừa tranh thủ thời gian tham gia đá cầu "phủi" cho một số câu lạc bộ ở Hà Nội. Tới tháng 5 vừa qua, vì quá đau, cô mới vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để tái khám và được biết kết quả bệnh tình đã ở giai đoạn nặng. Một thời gian sau, Trang bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ tới người thân. Đến lúc này, đầu đã rụng hết tóc vì những đợt xạ trị, tiêm thuốc, không ai còn nhận ra cô hoa khôi ngày nào. Bà Bái, mẹ của Trang kể lại với đôi mắt đỏ hoe: “Hồi mới nhập viện, các bác sĩ, y tá đã rất bất ngờ vì chỉ sau vài tháng điều trị, đã không còn ai nhận ra bệnh nhân xinh đẹp trước đó”.

Chống chọi từng ngày, từng giờ…

Với trường hợp của Huyền Trang, bác sĩ nói rằng ung thư đã ăn vào đốt cột sống, đang phá hủy từng ngày, từng giờ. Đây là căn bệnh hiếm gặp và để bình phục thì chỉ có phép màu xảy ra. Kể từ khi điều trị, gia đình Trang phải đi vay mượn hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu, thậm chí, gia đình cô còn tính đến cả chuyện bán nhà.

“Suốt nhiều năm cống hiến cho ĐTQG, Trang chỉ nhận đúng một mức lương khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng, không có bất cứ khoản hỗ trợ hay bảo hiểm y tế nào. Đến khi biết Trang bị bệnh, gia đình mới mua bảo hiểm tự nguyện cho con, nhưng cũng chỉ bớt được phần nào. Giờ thì cũng vay nợ khắp nơi rồi, nếu chữa được bệnh cho con, thì nhà chúng tôi cũng phải bán”, mẹ của Trang nghẹn ngào nói.

Từng giành nhiều thành tích cho thể thao nước nhà, nhưng trớ trêu thay, Huyền Trang không nhận được bất cứ chế độ nào khi giải nghệ. Được biết, những ngày qua, nhiều lãnh đạo của ngành TDTT đã đến tận bệnh viện thăm hỏi động viên Huyền Trang và gia đình. Những việc làm ấy dù muộn, còn hơn không. Nhưng để bù đắp vẹn toàn cho sự hy sinh của VĐV này thì có lẽ ngành thể thao sẽ còn phải làm nhiều việc nữa.

Còn đối với Trang, ngày ngày dù đau đớn, cô vẫn gắng cười và lạc quan tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. “Nếu không phải một VĐV, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu rồi. Giờ tôi chẳng mơ ước gì cao xa cả, chỉ muốn đi lại được, tự làm những việc cá nhân, tự ăn, tự uống, để tiếp tục lạc quan chiến đấu với căn bệnh này thôi”, Huyền Trang rưng rưng nói.    

    

Địa chỉ để có thể liên hệ với Huyền Trang: Bệnh viện Ung Bướu, số 42 Thanh Nhàn hoặc địa chỉ số nhà 21, ngõ 390, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 0902.455.727

“Huyền Trang xứng đáng được quan tâm hơn thế”

Anh Nguyễn Hoài Nam, người khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng thời gian qua, với việc đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ dành cho VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang, chia sẻ với chúng tôi: “Là vận động viên của một môn thể thao không được nhiều sự quan tâm như đá cầu, nên hoàn cảnh của Trang ít được nhiều người biết đến. Vừa qua, sau khi có sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông và một số cá nhân, Trang đã nhận được một số khoản hỗ trợ, dù không nhiều. Tuy nhiên, điều lớn nhất Trang nhận được là sự chia sẻ, quan tâm mà trước nay chưa bao giờ có. Tôi vẫn nghĩ những VĐV như Trang phải xứng đáng nhận được nhiều chế độ và sự quan tâm hơn thế”.