"Nữ hoàng tốc độ" sau những ngày giã từ đường chạy

ANTD.VN - Mới chỉ rời xa đường chạy khoảng 3 năm, nhưng nếu gặp lại, “Nữ hoàng điền kinh” của thể thao Việt Nam ngày nào, Vũ Thị Hương, hẳn sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì những thay đổi chóng mặt.

Vũ Thị Hương và sự đổi thay đáng kinh ngạc sau vài năm

Nhắc tới Vũ Thị Hương là nhắc tới một tượng đài của điền kinh nói riêng và của thể thao Việt Nam nói chung trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Ở giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp, Vũ Thị Hương từng giúp điền kinh nước nhà thống trị đấu trường SEA Games ở các cự ly ngắn 100m, 200m với 7 HCV (gồm 4 HCV 100m SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 và 3 HCV 200m SEA Games 2007, 2009 và 2013).

Ngoài ra, tại Olympic 2008, cô cũng là VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam lọt vào tới bán kết cự ly 100m, hay bên cạnh đó là các tấm HCB (200m) và HCĐ (100m) ở ASIAD 16 Quảng Châu (Trung Quốc). Đang ở đỉnh cao, Vũ Thị Hương giải nghệ vào năm 2014 và đây thực sự là một quyết định khó khăn nhất cuộc đời cô. Với Vũ Thị Hương, điền kinh là lẽ sống. Chính vì thế, cô đã mất một khoảng thời gian hụt hẫng vì xa rời đường chạy.

Tuy nhiên, ai rồi cũng phải khác, nhất là với các VĐV. Thời đỉnh cao của họ trôi qua chóng vánh và phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn khác của cuộc sống sau khi giã từ. Vũ Thị Hương cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, trong lòng cô luôn cảm thấy thanh thản bởi cô đã dành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho thể thao.

Sau khi giải nghệ, Vũ Thị Hương có nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, mở rộng các mối quan hệ và tham gia nhiều hoạt động xã hội lẫn ý thức được việc làm đẹp. Để rồi, từ một VĐV với cơ bắp rắn rỏi và cuồn cuộn, Vũ Thị Hương lúc này đẹp một cách mong manh và đầy bí ẩn. Chế độ luyện tập cùng ăn uống đặc biệt giúp cho “Nữ hoàng điền kinh” ngày nào có một sắc vóc ít ai ngờ tới, với sự cân đối và gợi cảm đến kinh ngạc. “Giờ là lúc để tôi gỡ gạc lại việc làm đẹp của những năm tháng đã gắn liền với đường chạy”, Vũ Thị Hương cười nói.

Với sự tự tin có sẵn, Vũ Thị Hương nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu của mình thông qua nhiều hoạt động, trong đó phải kể tới việc làm Đại sứ thể thao cho một thương hiệu về thuốc bổ, vitamin hay đặc biệt là trở thành người mẫu ảnh được nhiều tay máy săn lùng. Ngoài thay đổi về hình thức, cựu VĐV quê gốc Thái Nguyên này cũng đang trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Những chuyện buồn gia đình trong quá khứ đã được tạm gác lại. Giờ đây, Vũ Thị Hương đang tràn đầy niềm tin vào một cuộc sống mới nơi xứ người. Không ồn ào và khoa trương, lần này Vũ Thị Hương “giấu” đi người đàn ông mà cô chuẩn bị đồng hành ở chặng tiếp theo của cuộc đời. Chỉ gần đây thôi, Hương mới hé lộ một chút về người chồng nước ngoài mà cô sắp thành hôn.

Đó là một doanh nhân thành đạt ở lĩnh vực phần mềm công nghệ cao. Sự gặp gỡ tình cờ giữa họ được Vũ Thị Hương mô tả là “duyên trời định”. Trên trang cá nhân, Vũ Thị Hương vừa khoe căn nhà trị giá khoảng hơn 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng) của hai người ở vùng biển thơ mộng Halls Head, thuộc Mandurah, Australia. 

Đó thực sự là một cuộc sống viên mãn và lý tưởng với một người đã hy sinh gần như tất cả tuổi xuân cho thể thao như Vũ Thị Hương. Cô từng nhiều thần chia sẻ rằng: “Tôi nhớ điền kinh đến quay quắt”. Đó hẳn là điều không ai lạ lẫm với “Nữ hoàng” đường chạy của một thời. Vũ Thị Hương luôn đau đáu một cuộc tái ngộ trở lại với điền kinh, có thể trong vai trò huấn luyện. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Bởi bây giờ, cô đang dành trọn thời gian và tâm trí để tận hưởng một cuộc sống mà cô đã phải mất mát và hy sinh rất nhiều để có được.