Premier League:
Nỗi buồn London
(ANTĐ) - Không hẹn mà nên, cả 2 CLB lớn của thành London, Arsenal và Chelsea đều gục ngã ở vòng 11. Diễn biến này làm cho cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League hấp dẫn hơn rất nhiều với sự cạnh tranh giữa các đại diện của London và Manchester.
John Terry đã thất bại trong việc vô hiệu hóa Fernando Torres |
Arsenal thể hiện dấu hiệu sa sút từ giữa tuần qua sau thất bại 1-2 trong chuyến du đấu tới Shakhtar Donetsk tại vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng họ lại để thua ngay trên sân nhà dưới tay đội bóng mới thăng hạng Newcastle. Bàn thắng của Andrew Carroll vào phút cuối cùng của hiệp 1 cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến “Pháo thủ” thành London trải qua thất bại thứ 3 trong mùa giải năm nay.
Đó là kịch bản khá giống với những gì xảy ra trong cuộc tiếp đón West Brom. Arsenal vẫn vượt trội về khả năng kiểm soát bóng nhưng việc lãng phí quá nhiều cơ hội khiến họ phải trả giá. Thất bại này tuy không khiến thầy trò HLV Arsene Wenger đánh mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League nhưng lấy mất của họ cơ hội lớn để vươn lên và tạo điều kiện để các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách.
Ở ngày thi đấu sau đó, trong trận Super Sunday, London phải đón nhận thêm một thất bại khác, sau khi Chelsea phơi áo tại Liverpool. The Blues không khó để tạo lập một thế trận áp đảo, song không có cơ hội nào được cụ thể thành bàn thắng trong một ngày thủ môn Pepe Reina thi đấu quá xuất sắc. Ngược lại, Liverpool tiếp tục quá trình hồi sinh mạnh mẽ cùng với ngôi sao người Tây Ban Nha, Fernando Torres. Một mình Torres đã ghi cả 2 bàn thắng trong hiệp 1 mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho đội bóng vùng Merseyside tại Premier League và thứ 4 trên các mặt trận.
Trong trận cầu đỉnh cao giữa các thành viên của nhóm “bộ tứ”, Liverpool đã áp dụng chiến thuật hết sức hợp lý. Toan tính chơi phòng ngự phản công mà HLV Roy Hodgson áp dụng cho các học trò phát huy tối đa hiệu quả. Torres đã vật lộn với chấn thương vào cuối mùa giải trước và đầu mùa giải năm nay nhưng luôn chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao ở những trận đấu lớn.
Đó là thất bại thứ 2 của Chelsea trong mùa giải năm nay và nó được nhiều người mừng ra mặt, nhất là đối với Manchester United. Dù không áp đảo về mặt thế trận trong cuộc tiếp đón Wolves, thầy trò HLV Sir Alex Ferguson vẫn chiến thắng với tỷ số 2-1 để tiếp tục duy trì chuỗi bất bại tại Premier League kể từ đầu mùa giải. Giờ đây, khoảng cách của CLB chủ sân Old Trafford với Chelsea chỉ còn bằng điểm số của một trận thắng và nó có thể cân bằng bất cứ lúc nào.
Niềm vui trọn vẹn đã đến với các CĐV thành Manchester vào cuối tuần qua sau khi Manchester City trở lại chiến thắng trong chuyến làm khách tại West Brom. Bất chấp phong độ rất tốt của đội bóng này, Man Xanh vẫn giành trọn 3 điểm với sự trở lại của Carlos Tevez, người có đường chuyền dọn cỗ để “con ngựa bất kham” Mario Balotelli ghi bàn thắng mở tỷ số trước lúc hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau đó 6 phút. Chiến thắng 2-0 trước West Brom đã đưa Man Xanh trở lại với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League sau khi Tottenham gục ngã tại Bolton trong trận derby thành London (thua 2-4).
Thu Yên