Những "ông hoàng" lương bổng thế giới

ANTD.VN - Trung tuần tháng 4 vừa qua, Ban lãnh đạo CLB Arsenal sẵn sàng biến Alexis Sanchez trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League trong nỗ lực giữ chân tiền đạo Chile để thuyết phục anh gia hạn cho hợp đồng chỉ còn 1 năm. 

Những "ông hoàng" lương bổng thế giới ảnh 1Với mức lương 650.000 bảng/tuần, Diego Costa sẽ trở thành “ông hoàng” lương bổng thế giới

Theo tiết lộ của tờ The Evening Standard, Arsenal tăng lương cho Alexis Sanchez mức 130.000 bảng/tuần lên mức 300.000 bảng/tuần, cao hơn 10.000 bảng so với số tiền cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba nhận được từ Man Utd.

Ngay cả cầu thủ đang hưởng lương cao nhất đội bóng trong thời điểm hiện tại, Mesut Oezil cũng chỉ nhận được 140.000 bảng/tuần. Quy đổi theo mức lương, mỗi bàn thắng hiện tại của tiền đạo Chile có giá khoảng 307.000 bảng.

Con số này sẽ tăng lên mức 709.000 bảng, nếu Sanchez trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Đây là mức phí cực cao khi ngay cả Real Madrid cũng chỉ trả khoảng 678.000 bảng cho mỗi bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong mùa này. Cùng thời gian này, Messi thậm chí chỉ nhận 406.000 bảng cho mỗi bàn thắng ghi được cho Barcelona. 

Trở lại Premier League, tiềm lực tài chính hạn chế khiến Everton chỉ có thể trả Romelu Lukaku mức lương bèo bọt 90.000 bảng/tuần. Ngay tại một đội bóng nổi tiếng giàu có với ông chủ hào phóng Roman Abramovich như Chelsea thì cầu thủ hưởng lương cao nhất là Eden Hazard cũng không nhận quá 200.000 bảng/tuần.

Nhưng ngày 6-5, một tin chấn động, phá vỡ kỷ lục của những “ông hoàng” lương bổng thế giới khi truyền thông râm ran tin đồn Tianjin Quanjian đã đạt được thỏa thuận sơ bộ chiêu mộ chân sút của Chelsea Diego Costa với giá 76 triệu bảng. Thực tế, với nguồn tài chính giàu mạnh, những CLB nhà giàu Trung Quốc tiếp tục chơi trội trên thị trường chuyển nhượng. Họ sắp biến Diego Costa thành ngôi sao lĩnh lương cao nhất thế giới.

Tại Trung Quốc, Diego Costa sẽ bỏ túi 34 triệu bảng mỗi năm, tức 650.000 bảng mỗi tuần. Nếu thực nhận con số này, cựu sao Atletico sẽ soán ngôi Carlos Tevez để trở thành “ông hoàng” lương bổng thế giới. 

Nhớ lại khoảng thời gian đầu năm nay, Shanghai Shenhua gây sốc khi trả cho Tevez mức lương 610.000 bảng/tuần, cao hơn rất nhiều so với những gì hai siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay là 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Lionel Messi (Barcelona) được nhận. Nhưng sắp tới, vị trí số 1 trên bảng lương các siêu sao thế giới sẽ đổi chủ, nó không còn thuộc về Tevez nữa mà là Diego Costa. Dựa trên mức lương mới của Diego Costa tại Trung Quốc, trang The Sun phân tích cứ mỗi giây trôi qua, cầu thủ này lại bỏ túi 1,07 bảng và trong 1 phút sẽ nhận được 64,50 bảng. Trong khi đó tại Chelsea, tiền đạo 28 tuổi chỉ nhận được mức lương 7,8 triệu bảng/năm. 

Thế nhưng, trong cuộc đua kim tiền để sở hữu những ngôi sao, biến họ trở thành những “ông hoàng” lương bổng, người hâm mộ lẫn giới chuyên gia đặt câu hỏi: Diego Costa sẽ “trị vì” trên bảng lương các siêu sao thế giới được bao  lâu? Có lẽ là không dài khi mới đây, tỷ phú Shu Yuhui sở hữu Tianjin Quanjian tuyên bố đã đạt được thỏa thuận trước với một vài ngôi sao châu Âu.

Tỷ phú Shu Yuhui bỏ lửng, quyết không tiết lộ danh tính cụ thể tiền đạo chuẩn bị sang Trung Quốc, tuy nhiên đó nhiều khả năng là một trong số những cái tên gồm Radamel Falcao, Edinson Cavani, Pierre-Emerick Aubameyang và Nikola Kalinic.

Như thường lệ hàng năm, ngày 6-5, Sunday Times vừa cho công bố Top 10 nhân vật thể thao giàu nhất Vương quốc Anh năm 2017. Kịch bản không mới so với các năm trước, có đến 5 người liên quan đến môn thể thao vua bao gồm cầu thủ và huấn luyện viên, góp mặt thêm những “ông hoàng” lương bổng thế giới.

Trong 5 nhân vật này, Ibrahimovic là cái tên nổi bật nhất. Dù mới gia nhập làng bóng đá Vương quốc Anh nhưng tiền đạo Thụy Điển, với khối tài sản tổng cộng 110 triệu bảng, đã vượt qua đồng đội Rooney để chiếm vị trí thứ 2 trong Top 10 nhân vật thể thao giàu nhất Vương quốc Anh.

Ngoài Ibrahimovic, 4 nhân vật thể thao giàu nhất nước Anh có liên quan đến bóng đá còn lại là Wayne Rooney, Gareth Bale và 2 vị HLV nổi tiếng Jose Mourinho, Pep Guardiola.