Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Những màn khởi đầu ấn tượng ngày khai mạc

ANTD.VN - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active, nhiều đội bóng đã 'thị uy' sức mạnh, cho thấy mình là ứng cử viên đầy tiềm năng cho tấm vé vào sâu.

Những chiến thắng cách biệt

Sự chênh lệch về lực lượng giữa các đội bóng khiến cho ngày thi đấu 6-10 có nhiều kết quả rất cách biệt. Đáng kể nhất là chiến thắng 7-1 của THPT Mai Hắc Đế trước THPT Global. Ở đó, cầu thủ số 12 Bùi Nhật Phong ghi một hattrick và tạm vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" của giải.

THPT Lương Văn Can (trái) gây ấn tượng mạnh mẽ

Cũng với cách biệt 6 bàn, nhưng THPT Lương Văn Can không để đối thủ THPT Tô Hiến Thành chọc thủng lưới bàn nào. Chiến thắng 6-0 giúp đội bóng trường Lương Văn Can có trọn vẹn 3 điểm cùng ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục. Với dàn cầu thủ đồng đều, THPT Lương Văn Can hoàn toàn có thể nghĩ tới tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Trong khi đó, THPT Đại Mỗ và THPT Thạch Bàn đều có thắng lợi 4-1 trước lần lượt THPT HN Amsterdam và THPT Phan Huy Chú (Đống Đa). Còn 3-0 là cách mà THPT Việt Hoàng và THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ) lấy 3 điểm trước THPT Chuyên KHTN và THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông). Khởi đầu như mơ nhưng hầu hết các đội đều không tỏ ra tự mãn. Họ hiểu rằng chặng đường còn rất dài, và cần phải nỗ lực trong từng trận đấu để có thể nghĩ về chiếc cúp vô địch, hoặc ít nhất là trận chung kết.

THPT Phan Huy Chú: Một cái tên, ba kết quả

Giải năm nay chứng kiến một hiện tượng thú vị, khi có 3 đội trùng tên nhau: THPT Phan Huy Chú. Theo đó, một đội đến từ Thạch Thất, một đến từ Quốc Oai và đội còn lại là thuộc quận Đống Đa. Trong ngày khai mạc giải, cả 3 đội bóng này dù cùng tên, nhưng lại nhận về 3 kết quả khác nhau.

Cụ thể, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) đánh dấu sự trở lại của mình bằng chiến thắng 3-1 trước THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân). Trường Phan Huy Chú đến từ Quốc Oai thì tạm hài lòng với 1 điểm, sau trận hòa không bàn thắng trước THPT Việt Ba. Chỉ có THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) là buồn nhất bởi kết quả thua 1-4 trước các cầu thủ Thạch Bàn. Tuy nhiên, trận thua này chưa phải dấu chấm hết cho cơ hội đi tiếp của họ. Chỉ cần thắng hai trận tiếp theo, mọi chuyện sẽ lại sáng sủa với tập thể đến từ quận Đống Đa này.

Trong ba đội Phan Huy Chú, chỉ có đại diện đến từ Thạch Thất là chiến thắng

3 điểm quý giá

Sân Tây Hồ ngày 6-10 cũng được chứng kiến những trận đấu căng thẳng và kịch tính đến phút cuối. Nhờ những chiến thắng với cách biệt 1 bàn, các đội như THPT Hoài Đức B, THPT Đông Mỹ, THPT Phúc Lợi, THPT Hoài Đức A, THPT Nguyễn Du (Thanh Oai), THPT Đoàn Thị Điểm hay THPT Hoàng Cầu... cũng đã có 3 điểm nghẹt thở để tận hưởng niềm vui trong ngày ra quân, và hơn cả là có "vốn" trước khi bước vào 2 trận còn lại.

Ngoài ra, những đội có nền tảng tốt, được coi là ứng cử viên như THPT Lê Văn Thiêm, THPT Đống Đa, THPT Lê Quý Đôn hay THPT Chu Văn An cũng đã có khởi đầu suôn sẻ, để thuận lợi hơn trên hành trình dài phía trước.

Ngược lại, những đội bóng thua cuộc hoàn toàn chưa thể mất hy vọng, khi giải năm nay lấy tới 64 đội vào vòng loại trực tiếp. 26 đội nhất, 26 đội nhì + 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Cơ hội vẫn đang ở trước mặt họ, chỉ cần không mất đi niềm tin và nhiệt huyết của mình.

Dàn CĐV 600 người "đốt nóng" sân Tây Hồ

Trong ngày khai mạc giải, trường THPT Ngô Gia Tự - Hà Đông mang tới dàn cổ động viên hùng hậu, với băng-rôn, biểu ngữ và dụng cụ cổ động đa dạng. Cô Hoàng Anh - Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật của trường, cho biết gần 600 học sinh mặc đồng phục đã cùng tới sân cổ vũ đội bóng... Nổi bật là nhóm hơn 20 nữ sinh thuộc CLB Nghệ thuật nhà trường, với trang phục và phong cách cổ động rất chuyên nghiệp. Ngoài nhóm múa cổ động, trường Ngô Gia Tự còn khuấy động bầu không khí sân Tây Hồ bằng những hồi trống rộn ràng và màn bình luận hóm hỉnh của một thành viên đội cổ động viên. Đây không phải lần đầu tiên ngôi trường đến từ Hà Đông này khiến khán đài sân Tây Hồ trở nên rực rỡ và sống động như vậy. Bất luận kết quả thi đấu thế nào, những cổ động viên đến từ THPT Ngô Gia Tự đã mang đến hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng mạnh trong ngày khai mạc giải.

Thuần Thư