Những giấc mơ dang dở

ANTĐ - Không khí tưng bừng chuẩn bị cho VCK Euro 2012 không khoả lấp những góc khuất trước mỗi giải đấu lớn. Thời điểm các ĐTQG lên danh sách cũng là lúc diễn ra những cảm xúc trái ngược, bởi không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội được đua tranh tại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu… 

Barry phải ở nhà chơi golf giải sầu khi không được đến Euro

Tại Ba Lan và Ukraine năm nay, ĐKVĐ thế giới và châu Âu Tây Ban Nha buộc phải gạt David Villa và Carles Puyol ngay từ khi lên danh sách sơ bộ. Villa và Puyol là những trụ cột quan trọng góp phần đưa đội bóng xứ sở đấu bò trải qua giai đoạn hoàng kim nhất trong lịch sử với chức vô địch Euro 2008 trước khi đăng quang tại World Cup tổ chức ở Nam Phi vào năm 2010. Chấn thương trong mùa giải dài đằng đẵng khiến bộ đôi của Barcelona phải ngồi trên khán đài hoặc theo dõi các đồng đội thi đấu qua truyền hình.

 

Không giống như trường hợp của Villa và Puyol, tiền vệ của Man City, Gareth Barry đã tiến rất gần tới biên giới Ba Lan và Ukraine. Anh được tân HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson “chấm” cho một vị trí đá chính ở hàng tiền vệ của “Tam sư” sau mùa giải rất ấn tượng tại Premier League. Dù vậy, chấn thương trầm trọng hơn ở trận giao hữu tại Na Uy vào cuối tuần qua khiến Barry bị gạt khỏi danh sách cuối cùng mà Hodgson công bố vào rạng sáng qua. Sự vắng mặt của Barry là thiệt thòi rất lớn về lực lượng cho đội tuyển Anh trong bối cảnh tiền đạo Wayne Rooney bị treo giò ở 2 trận đầu tiên, còn một số gương mặt giàu triển vọng khác đang vật lộn với chấn thương. 

Tương tự như Barry, giấc mơ được tham dự VCK Euro 2012 của tiền đạo người gốc Brazil, Cacau đã tan vỡ khi mà giải đấu ở Ba Lan và Ukraine chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khởi tranh. Có điều, một trong những cây săn bàn nguy hiểm nhất tại giải Bundesliga lỗi hẹn với VCK Euro 2012 không phải vì lý do sức khoẻ. Cách đây 2 năm, Cacau đã cùng đội tuyển Đức thi đấu ấn tượng tại World Cup 2010, song ngôi sao này lỗi hẹn với giải đấu cao nhất của châu Âu vì sự sa sút phong độ.

Việc Cacau bị loại ở thời khắc cuối cùng cũng có nghĩa “Cỗ xe tăng” chỉ còn 2 tiền đạo thực thụ là Mario Gomez và Miroslav Klose. Nhưng đáng tiếc nhất có lẽ là 2 tuyển thủ Italia, Stefano Mauri và Domenico Criscito. Ngay cả khi đáp ứng tất cả những yêu cầu về chuyên môn cũng như thể lực, thì sự cố xảy ra vào hôm thứ hai vừa qua sau khi Mauri bị cảnh sát bắt còn Criscito bị điều tra vì liên quan đến scandal dàn xếp tỷ số tại giải quốc nội đã khiến giấc mơ chinh phục châu Âu của cả hai trong màu áo thiên thanh tan thành mây khói.

Serbia loại Ljajic vì từ chối hát Quốc ca

Tiền đạo đội tuyển Serbia, Adem  Ljajic đã bị HLV Sinisa Mihajlovic loại khỏi danh sách ĐTQG vì từ chối hát Quốc ca trước trận giao hữu với Tây Ban Nha vào cuối tuần qua. Theo Mihajlovic, đây là trách nhiệm và niềm tự hào của bất kỳ cầu thủ nào được khoác trên mình chiếc áo của ĐTQG. Serbia thất bại trong chiến dịch vòng loại Euro 2012 nhưng họ liên tiếp làm “quân xanh” cho Tây Ban Nha và Pháp.