Nhọc nhằn thắng chủ nhà Nga, Croatia hẹn đối đầu Anh ở bán kết

ANTD.VN - Sau 120 phút hòa 2-2 với đội chủ nhà Nga, đội tuyển Croatia lần thứ hai ở World Cup 2018 chiến thắng trên chấm luân lưu 11m, qua đó giành quyền vào chơi trận bán kết.

Nga và Croatia đã trải qua 120 phút căng thẳng với màn giành giật tỉ số. Hễ cứ đội nào vươn lên dẫn trước, là chưa tới 15 phút sau, đội còn lại đã gỡ hòa. Cụ thể, ngay ở phút 31, các khán giả trên sân Fisht Olympic đã được một phen ăn mừng tưng bừng, khi Denis Cheryshev với sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho Nga.

Nga và Croatia đã cho thấy sự cân sức, cân tài

Không còn cách nào khác, Croatia buộc phải dâng lên để gây sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và không mất nhiều thời gian, đội khách đã toại nguyện chỉ 8 phút sau đó, khi Mario Mandzukic tạt bóng tầm thấp để Andrej Kramaric đánh đầu cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sự hưng phấn vì có bàn gỡ giúp Croatia duy trì sức ép khủng khiếp về phía khung thành Akinfeev trong hiệp 2. Phút 60, Rakitic dứt điểm trúng cột dọc trong vòng cấm, tưởng như đã báo hiệu một ngày đen đủi cho Croatia. Chỉ cách đó đúng 1 ngày, Thiago Silva của Brazil cũng đá trúng cột dọc và sau đó, các Vũ công Samba đã phải xách vali về nước.

ĐT Nga đã có màn trình diễn thuyết phục ở trận tứ kết, chỉ thiếu may mắn

Tuy nhiên, đó là tình huống đáng chú ý nhất của hiệp thi đấu thứ 2, khi hai đội không còn tạo ra nhiều những pha bóng thực sự gây chú ý. Tỉ số 1-1 buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Phút 101, từ một tình huống phạt góc, Croatia bất ngờ có bàn vươn lên lên dẫn 2-1 với cú đánh đầu của trung vệ Domagoj Vida. Dù vậy, chỉ 14 phút sau, Mario Fernandes cũng tiếp chiêu với một quả đánh đầu khác, gỡ 2-2 cho chủ nhà Nga. 

Croatia cũng xứng đáng đi tiếp với nỗ lực của mình

Bàn thắng diễn ra ở thời điểm cuối hiệp phụ thứ 2 khiến hai đội không còn tạo ra được thêm những tình huống nguy hiểm, vì đều chủ động đá phòng ngự chắc chắn. Điều đó khiến trận đấu buộc phải bước vào loạt luân lưu may rủi để phân định thắng bại.

Loạt "đấu súng" cân não giữa hai đội

Ở đây, một lần nữa cảm xúc lại được đẩy lên cao trào khi ngay ở loạt sút đầu tiên, tiền đạo Smolov của Nga đã thực hiện hỏng, trong khi Brozovic đánh bại Akinfeev, đưa Croatia vươn lên dẫn trước.

Nhưng ở loạt sút thứ hai, mọi thứ lại cân bằng với cú sút thành công của Dzagoev, còn Kovacic của đội khách bị Akinfeev đánh bại.

Rakitic ăn mừng cùng Subasic

Sự khác biệt chỉ đến từ loạt sút thứ ba, người hùng trong bàn gỡ hòa 2-2 Mario Fernandes đã dứt điểm trượt khung thành, để rồi những Modric, Vida và Rakitic liên tiếp thành công trên chấm đá đầy căng thẳng, giúp Croatia giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Một chiến thắng nghẹt thở giúp đội bóng áo carô tiến vào bán kết gặp ĐT Anh. Đây là lần đầu tiên họ có mặt ở vòng bán kết World Cup, kể từ khi thế hệ đàn anh Davor Suker, Robert Jarni hay Zvonimir Boban làm được vào năm 1998. 

Croatia hẹn gặp Anh ở bán kết World Cup 2018

Còn với chủ nhà Nga, việc dừng chân ở vòng 8 đội mạnh nhất World Cup trên sân nhà đã là một thành công. Không thể đi tiếp vì thiếu may mắn, nhưng HLV Cherchesov vẫn hoàn toàn có thể tự hào vì các học trò của mình ở hành trình năm nay.