Nhớ cựu cầu thủ Hà Nội - Phú “Pele”

ANTĐ - Nói đến Phương Năng Phú, người yêu bóng đá Thủ đô những năm 60-70 thế kỷ trước không thể quên cầu thủ có dáng vóc, màu da giống huyền thoại Pele của Brazil. 
Nhớ cựu cầu thủ Hà Nội - Phú “Pele” ảnh 1

Từ ngày còn cắp sách tới trường, cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Xuân Đỉnh, Hà Nội này đã nổi tiếng với tài năng thiên phú. Rồi cơ may đến khi Phú “Pele” vượt qua đợt tuyển chọn khắt khe của Trường huấn luyện kỹ thuật thể thao Trung ương (Nhổn) để cùng sát cánh với các thế hệ đàn anh: Lê Thế Thọ, Phùng Mạnh Ngọc, Lê Đình Chính, Trần Duy Long… 

Dù đá trong nước hay quốc tế, Phú “Pele” đều được lãnh đội, HLV tin tưởng và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phú “Pele” luôn là tấm gương cho các đồng đội, vì tinh thần màu cờ sắc áo, danh dự. Đồng đội coi anh là “bức tường thép” vì bản chất, nhiệt huyết, máu lửa là đặc trưng của chàng trai “ngoại thành” này. Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, nhưng con đường đá bóng đá tôi rèn, hun đúc Phú “Pele” thành “ngôi sao” một thời trong lòng người hâm mộ bóng đá. Thế hệ của Phú “Pele” luôn là niềm tự hào của bóng đá Thủ đô, bóng đá phía Bắc cho tới ngày hôm nay.

Trong suốt thời gian làm nhân viên ở sân Hàng Đẫy sau khi giải nghệ, hậu phương của Phú “Pele” là một người phụ nữ phúc hậu, tử tế, hết mình vì chồng con, lăn lộn với cuộc sống. Chị vượt mọi khó khăn để chăm sóc chồng và chu đáo vẹn toàn với 2 người con từ ngày bố vào viện cho đến khi mãi mãi đi xa.

Phương Năng Phú đã ra đi vào hồi 20h30 ngày 29-6 (tức 14-5 âm lịch), hưởng thọ 65 tuổi, để lại bao tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu bóng đá Thủ đô của “Một thời hoa đỏ”. Nhớ Phú “Pele”, nhớ một thời vàng son của bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam.