“Nhà Vua” chưa trở lại
(ANTĐ) - “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford đang mỏi mòn mong ngóng ngày công chiếu bộ phim “Nhà Vua trở lại” nhưng sau trận derby cay đắng, họ hiểu rằng có thể giấc mơ của họ đã tan vỡ. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea chia điểm tại Anfield còn Arsenal tuột mất chiến thắng trước Blackburn.
Một vòng đấu mà cả “tứ đại gia” đều mất điểm. Nhưng chỉ duy nhất Manchester United gục ngã. Và thất bại đó càng đau đớn hơn khi nó diễn ra ở trận derby với Manchester City, một đối thủ chưa bao giờ được coi là xứng tầm với người láng giềng lộng lẫy. Song, đó là khi Manchester City chưa có ông chủ mới Thaksin Shinawatra và HLV Sven-Goran Eriksson.
Mùa hè mua sắm nhộn nhịp tốn hơn 40 triệu bảng của Eriksson đang phát huy hiệu quả. Mặc dù bị lép vế, phải chơi phòng ngự suốt cả trận trước một Man Đỏ đang khao khát điểm số nhưng chỉ cần một cú sút ngoạn mục của tân binh Geovanni ở phút 32, Man Xanh bỏ túi chiến thắng thứ 3 liên tiếp và ngạo nghễ đứng vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.
Trong khi đó, Manchester United cũng mua sắm ồ ạt, thậm chí còn hoang hơn Manchester City (hơn 50 triệu bảng cho Owen Hargreaves, Nani, Anderson, Carlos Tevez) nhưng rõ ràng là người ta đang phải đặt câu hỏi về chiến lược của HLV lão luyện Alex Ferguson. Khi Wayne Rooney bị chấn thương, Cristiano Ronaldo bị treo giò thì không khó nhận ra hàng tấn công nguyên tử mà Quỷ đỏ hứa hẹn chỉ là những nanh vuốt đã bị cắt.
Các ngôi sao Nani, Tevez không những vô duyên trước khung thành mà còn làm chậm nhịp độ tấn công quen thuộc của cả đội bởi quá ham cầm bóng hay không hiểu ý trong các pha phối hợp. Đường đua đã diễn ra được 3 vòng mà Nhà Vua vẫn đủng đỉnh phía sau. Với 2 trận hòa và 1 trận thua, Manchester United đang là nhà ĐKVĐ có khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử Premier League.
ĐKVĐ Manchester United tiếp tục gây thất vọng |
Và cũng phải ngược lại từ mùa giải đầu tiên của Premier League (1992-1993), họ mới mở màn kém cỏi như thế. Năm ấy, Manchester United vô địch. Còn năm nay, vẫn là khá sớm khi loại họ khỏi cuộc chơi vì một điều an ủi cho Quỷ đỏ, các đối thủ lớn đều mất điểm ở vòng này.
Arsenal rời Ewood Park trong tâm trạng thẫn thờ. Họ có cảm giác bị đánh cắp một chiến thắng, thứ đang rất cần vào lúc này để củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ. Nhưng dẫn trước Blackburn 1-0 đến tận phút 72, Arsenal bị gỡ hòa trong một tình huống dở khóc dở cười khi người vứt đi 2 điểm lại chính là thủ thành Jens Lehmann.
Pha bắt bóng cẩu thả của Lehmann khiến cú sút xa không mấy khó của David Dunn đem về 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà. Còn Lehmann tiếp tục khởi đầu mùa giải trong nỗi dằn vặt sau khi từng mắc sai lầm tệ hại để Fulham ghi bàn trong ngày mở màn. Trận đó, Arsenal vẫn kịp lội ngược dòng ở những phút cuối còn lần này, dù được chơi hơn người từ phút 84, họ không thể lặp lại điều đó.
Nếu Arsenal bị cầm hòa vì sai lầm của chính họ thì Liverpool bị cướp chiến thắng trước Chelsea bởi vị trọng tài Rob Styles. Cũng như Arsenal, Liverpool sớm vượt lên dẫn trước với pha lập công đẹp mắt của Fernando Torres, chân sút khiến Anfield tốn kém tới 26,5 triệu bảng (kỷ lục châu Âu màu hè này).
Tuy nhiên, màn trình làng ấn tượng này của Torres đã bị lu mờ bởi một nhân vật “nổi” hơn trên sân, đó là ông Styles. Phút 62, pha va chạm chẳng có gì giữa Steven Finnan với Florent Malouda đã được biến thành một quả penalty cho Chelsea và Frank Lampard không bỏ lỡ cơ hội trời cho đó để gỡ hòa 1-1. Không những thế, 10 phút sau đó, Styles còn mắc một sai lầm ngớ ngẩn khi rút thẻ vàng thứ 2 với Michael Essien nhưng không truất quyền thi đấu của tiền vệ Chelsea này.
“Tứ đại gia” đồng loạt mất điểm. Ngoại trừ Chelsea đứng thứ nhì, Top 4 đang thuộc về một màu Xanh với Manchester City, Wigan và Everton. Đó là hình ảnh lạ lẫm nhưng mới chỉ là vòng 3 mà thôi. Cuộc đua vẫn còn rất dài ở phía trước và những đội bóng lớn sẽ trở lại vị trí quen thuộc mà người ta đang chờ đợi nhất là Manchester United “bình phục”.
Cuối tuần sau, vòng 4, Nhà Vua sẽ gặp kẻ thách thức Tottenham trong cuộc đối đầu từng nhiều lần là kinh điển bóng đá Anh.
Minh Minh