Kết thúc Tour de France 2008:
Nhà vô địch biết chớp thời cơ
(ANTĐ) - Champagne tuôn chảy trên bục vinh quang trước điện Champ Elysees. Tour de France lần thứ 95 đã khép lại với kịch bản quen thuộc: niềm tự hào thuộc về người Tây Ban Nha. Carlos Sastre là cuarơ thứ 8 của xứ sở đấu bò tót chinh phục giải đua xe đạp lừng lẫy nhất thế giới này nhưng ấn tượng hơn, đây là năm thứ 3 liên tiếp Tour de France có một nhà vô địch Tây Ban Nha.
Carlos Sastre, ông Hoàng mới của Tour de France |
Đã 33 tuổi, Sastre là một gương mặt kỳ cựu và đây là giải lớn thứ 18 mà anh tham dự. Năm nay, anh không phải đối mặt với nhiều kình địch. Thậm chí ngay cả nhà vô địch năm ngoái là Albert Contador cũng vắng mặt bởi đội đua Astana của anh không được mời. Astana nằm trong danh sách những đội đua mà ban tổ chức tẩy chay bởi dính dáng đến nhiều vụ doping. Một loạt tên tuổi lớn của làng đua xe đạp thế giới như Jan Ullrich, Ivan Basso, Joseba Beloki, Roberto Heras…cũng không được tham dự giải năm nay bởi lí do trên. Sau nửa chặng đường, Sastre lại chứng kiến một đối thủ lớn là Riccardo Ricco, Á quân giải Giro dItalia năm nay và đã về nhất 2 chặng của Tour de France 2008, ngậm ngùi rời cuộc đua sau khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất bị cấm EPO.
Suốt 21 chặng, Sastre chỉ về nhất đúng một lần ở chặng 17. Nhưng đây là chiến thắng mang tính quyết định và đầy ấn tượng. Chặng 17 được coi là chặng khó khăn, hiểm trở nhất khi các cuarơ phải vượt qua đỉnh lAlpe dHuez có độ cao hơn 3.000m. Phát huy sở trường leo núi của mình, Sastre đã biến chặng trên thành màn độc diễn ngoạn mục. Và bên cạnh việc tỏa sáng đúng lúc đó, một yếu tố quan trọng khác là Sastre giữ được phong độ ổn định suốt hành trình. Có thể khẳng định nhà vô địch năm nay của Tour de France không phải là một ông Hoàng vang dội như kiểu Lance Amstrong trước đây. Nhưng với chiến thuật hợp lý, biết bùng nổ đúng lúc cộng thêm không phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt, Sastre đã bước lên bục cao nhất. Một chiến thắng không lộng lẫy, song hoàn toàn xứng đáng!
Minh Minh