Người hâm mộ mơ Việt Nam trở thành Bồ Đào Nha của Asian Cup

ANTD.VN - "Những người chết đi sống lại thường sống rất dai" là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang nói với nhau vào thời điểm này, khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 theo cách "đau tim" nhất.

Chiến thắng 2-0 trước Yemen giúp ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và cũng tạm xếp thứ 3 trên danh sách 6 đội hạng ba tại Asian Cup 2019. Tuy vậy, họ lại không thể tự quyết định số phận, mà phải chờ hai đối thủ cạnh tranh còn lại là Oman và Lebanon ra sân.

Quang Hải và các đồng đội đang có thần may mắn ủng hộ để tiến sâu

Ở trận đấu đầu tiên, Oman đã giành chiến thắng 3-1 trước Turkmenistan để vươn lên trước Việt Nam, với 3 điểm và hiệu số 0. Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải nín thở chờ trận còn lại, kết thúc vào nửa đêm về sáng 18-1, giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên.

Cuộc đọ sức ấy đã diễn ra theo cách không thể kịch tính hơn, khi nó được bù giờ tới gần 10 phút và Lebanon ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 vào phút bù giờ thứ 9. Tỉ số này giúp Lebanon cân bằng các chỉ số với Việt Nam: 3 điểm, ghi 4 bàn, thủng lưới 5.

Tuy nhiên, do phải nhận tới 7 thẻ vàng, nên Lebanon đành chấp nhận đứng sau Việt Nam (5 thẻ vàng), tính theo điểm fair-play. Thầy Park và các học trò vỡ òa trong khoảnh khắc biết mình đã "sống lại" theo cách đó.

Con đường ĐT Việt Nam trải qua khiến nhiều người hâm mộ lập tức liên tưởng về hành trình của ĐT Bồ Đào Nha ở EURO 2016.

Bồ Đào Nha của Ronaldo thời điểm đó cũng xếp thứ ba ở vòng bảng, cũng giành vé vớt "1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất" để đi tiếp. Nhưng rồi, CR7 và các đồng đội càng chơi càng hay, để lần lượt đánh bại Croatia, Ba Lan, Xứ Wales rồi cuối cùng là chủ nhà Pháp trong trận chung kết ở Stade de France, để lên ngôi một cách ngoạn mục.

Kết quả hình ảnh cho bồ đào nha vô địch 2016

Bồ Đào Nha vô địch EURO khi chỉ giành vé vớt ở vòng bảng

Mọi so sánh tất nhiên đều là khập khiễng. Vì ít ra, Bồ Đào Nha sở hữu ngôi sao số 1 thế giới là Ronaldo, còn Việt Nam mới chỉ là nhà vô địch Đông Nam Á, mới chân ướt chân ráo bước ra biển lớn.

Nhưng khi đã vào đến vòng đấu này, không ai cấm chúng ta ước mơ cả. Khi thần may mắn đã mỉm cười, ĐT Việt Nam chẳng phải e ngại bất cứ điều gì. Chẳng phải U23 Việt Nam cũng từng tiến thẳng đến chung kết giải châu Á 2018 trong sự ngỡ ngàng của tất cả hay sao?  

Có thể Quang Hải cùng các đồng đội không thể giành chức vô địch như đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng những cột mốc như Tứ kết, Bán bết, hay đi xa nữa là trận Chung kết tại Abu Dhabi vẫn sẽ là một kỳ tích để đời với bóng đá Việt Nam rồi.

Trước mắt chúng ta ở vòng 1/8 là Jordan, một đối thủ không phải quá lớn. Tiến lên nào Việt Nam!