Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018

ANTD.VN - Trái bóng telstar đã lăn trên sân cỏ nước Nga bằng trận khai màn giữa chủ nhà với đội tuyển Ả Rập Xê Út, đêm 14-6. Song theo ghi nhận, không khí World Cup ở Hà Nội chưa thật sự "nóng".

21h ngày 14-6, một giờ trước trận khai mạc World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga và Ả Rập Xê Út, phóng viên Báo ANTĐ ghi nhận có khá đông người dân đổ về các nhà hàng, quán cà phê giải khát có chiếu trực tiếp bóng đá trên phố Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Tô Hiệu, Mỹ Đình, Hồ Đắc Di, Bà Triệu và đặc biệt là khu vực phố cổ để vừa ăn uống, vừa thưởng thức trận đấu đầu tiên của giải.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn ngay sau đó kéo dài tới hết thời gian trận đấu đã phần nào làm giảm nhiệt không khí bóng đá tại Thủ đô. Nhiều người thay vì theo dõi hết trận đấu đã tranh thủ trời ngớt mưa để ra về, số khác nán lại cho tới hết trận nhưng không phải ai cũng thực sự chú tâm và hào hứng với diễn biến của trận đấu.

Một nhóm người Việt Nam và cả người nước ngoài theo dõi trận khai mạc World Cup 2018 tại một quán giải khát trên phố Hàng Khay

Có mặt tại một quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Nguyễn Đại Nam (nhà ở phố Trần Quốc Toản) cho biết anh cùng một người hàng xóm rủ nhau lên đây để vừa ăn đêm vừa cùng nhiều người khác theo dõi trận Nga - Ả Rập Xê Út cho có không khí.

"Trận khai mạc không thật sự quá hấp dẫn. Nga không phải mạnh còn Ả Rập Xê Út thì yếu quá", anh Nam nhận xét. 23h30, ngay sau thời điểm Artem Dzyuba nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà Nga ở phút 71, anh Nam cùng người bạn quyết định ra về vì cho rằng "đá thế này Nga thắng chắc rồi". Song anh Nam cho biết ngày 17-6 tới sẽ tiếp tục cùng bạn bè trở lại con phố sầm uất quán xá này để xem World Cup, thời điểm mà đội tuyển Đức mà anh yêu thích ra quân gặp Mexico.

Giống như anh Nam, nhiều người cũng bỏ dở trận đấu và tranh thủ thời điểm trời ngớt mưa để trở về nhà trước 0h.

Theo ghi nhận, các tụ điểm chiếu bóng đá trên khu vực phố cổ có mặt khá đông người nước ngoài. Thế nhưng đa số chỉ xem như một cách giải trí, thiếu những tiếng hò hét hay những nét mặt đủ hỉ-nộ-ái-ố vốn thường thấy của các cổ động viên cuồng nhiệt. Vì thế có thể nói, không khí World Cup tại Hà Nội trong ngày đầu khai mạc khá trầm lắng.

Song có lẽ, bầu không khí đó sẽ sớm được hâm nóng khi chỉ vài ngày tới, những đội bóng có lượng lớn người hâm mộ ở Việt Nam như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Brazil hay hai đại diện của Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc xuất quân. Và độ "nóng" sẽ tăng dần từ vòng đấu loại trực tiếp, khi sự kịch tính và quyết liệt của World Cup được đẩy lên cao trào.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại Hà Nội đêm 14-6:

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 2

Nắm bắt nhu cầu của "dân bóng đá", một siêu thị tiện lợi mở cửa 24/24h căng băng-rôn "Cuồng nhiệt bóng đá" thu hút khá đông người đến mua đồ ăn đêm

Khá đông người tụ tập tại một quán giải khát trên phố Hàng Dầu (quận Hoàn Kiếm) trước giờ khai mạc World Cup 2018

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 4Cơn mưa lớn kéo dài phần nào làm giảm nhiệt không khí bóng đá

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 5

Tận dụng vỉa hè, một quán đồ ăn vừa bán hàng vừa chiếu trận Nga - Ả Rập Xê Út phục vụ thực khách

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 6

Nhóm du khách nước ngoài xem bóng đá tại một điểm bán tour du lịch trên phố Mã Mây

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 7

...và bàn luận khá rôm rả

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 8

Song không phải khán giả nào cũng mặn mà với diễn biến của trận khai mạc

Người Hà Nội chưa "nóng" cùng World Cup 2018 ảnh 9

Hai du khách nước ngoài thờ ơ với chiếc màn hình máy chiếu đang phát trực tiếp trận khai mạc World Cup 2018