Người đứng sau tấm vé World Cup lịch sử của tuyển Futsal

ANTĐ - Lặn lội sang Thái Lan học hỏi rồi đưa futsal chuyên nghiệp về Việt Nam, bỏ tiền túi gây dựng các đội bóng, phát triển phong trào trên toàn quốc, sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi, ông “bầu” Trần Anh Tú đã thỏa nguyện với tấm vé World Cup Futsal 2016.

Người đứng sau tấm vé World Cup lịch sử của tuyển Futsal ảnh 1 “Bầu” Tú đi chợ, nấu ăn cho toàn đội khi đang dự giải châu Á 2016 tại Uzbekistan. Ảnh: Quang Thắng

Bỏ tiền túi “nuôi” futsal

“Bầu” Tú bén duyên với futsal từ năm 2006, sau khi du lịch Thái Lan - cường quốc futsal của Đông Nam Á. Theo dõi các giải futsal chuyên nghiệp tại đây rồi đam mê lúc nào không hay. Ông chia sẻ: “Sau chuyến đi đó mình nhận ra, với thể trạng người Việt mình, muốn vươn ra thế giới ở môn bóng đá sân cỏ thì rất khó nhưng với sự khéo léo và kiên cường lại rất phù hợp với futsal. Song, nếu muốn thành công thì phải làm thật sự và phải bài bản”. Với quyết tâm đó, ông chủ doanh nghiệp thiết bị điện Thái Sơn Nam bắt tay vào xây lò đào tạo futsal, đích thân sang Thái Lan học hỏi, rồi thuê chuyên gia về huấn luyện. 

Thời gian sau nhận thấy HLV người Thái không thể giúp futsal Việt Nam “thoát xác”, ông Tú lại lặn lội khắp nơi, từ Brazil đến Tây Ban Nha, chấp nhận chi bộn tiền để có được HLV giỏi. Và ông Bruno - HLV trưởng tuyển Futsal hiện nay là lựa chọn chuẩn xác giúp Việt Nam làm nên “địa chấn” tại Uzbekistan, sau khi hạ nhà đương kim vô địch Futsal châu Á - Nhật Bản. 

“Vào cuộc chơi rồi mới biết, để làm một CLB tử tế và bài bản không dễ chút nào. Tôi được mỗi cái “lì đòn”, trót đam mê nên không bỏ được”, ông Tú bộc bạch. Từ đam mê đó, lần lượt các CLB được ông Tú gây dựng trải dọc từ Bắc tới Nam như CLB Thái Sơn Bắc, CLB Hoàng Thư Đà Nẵng, CLB Thái Sơn Nam… Rồi các giải đấu futsal cấp thành phố, Cúp quốc gia và VĐQG lần lượt ra đời giúp môn bóng đá trong nhà phát triển rộng khắp như hiện nay. 

Khác với các ông “bầu” lao vào bóng đá để đánh bóng tên tuổi, làm bóng đá “ăn xổi”, “bầu” Tú âm thầm rót hàng tỷ đồng để nuôi các đội bóng, phát triển hệ thống đào tạo trẻ, futsal nữ tại nhiều địa phương mà không đòi hỏi đối tác phải “lại quả” như cách mà nhiều doanh nghiệp yêu sách khi nhảy vào làm bóng đá. Những tuyển U11, U13 futsal nam hay tuyển futsal nữ đang sinh hoạt tại Hà Nội, TP.HCM là nhờ nguồn tài trợ của ông chủ Thái Sơn Nam. Cũng chính “bầu” Tú tự bỏ tiền mời chuyên gia ngoại về, mở lớp đào tạo HLV futsal rồi sau đó lại bố trí việc làm cho họ. Nhờ tiền túi của “bầu” Tú mà các đội tuyển futsal được tham gia nhiều chuyến tập huấn, du đấu nước ngoài, từ đó trình độ lẫn kinh nghiệm nâng cao hơn hẳn. 

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết futsal châu Á 2016, nhờ sự “tác động” của “bầu” Tú - người đang là Ủy viên Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, mà tuyển futsal được cọ xát ở nhiều giải trong nước cùng các chuyến tập huấn nước ngoài chất lượng. Ngoài chế độ tiền ăn và tập luyện của VFF, “bầu” Tú còn chi riêng một khoản hỗ trợ cho toàn đội trong suốt thời gian tập trung. 

Trước giờ lên đường, ông Tú tự bỏ tiền túi 350 triệu đồng để đưa ĐTQG Malaysia sang Việt Nam thi đấu giao hữu 2 trận. Để các cầu thủ có trạng thái tốt nhất trước giải, đội tuyển còn liên hệ đá giao hữu với chủ nhà Uzbekistan và Trung Quốc. Tất cả những sự chuẩn bị kỳ công, tốn kém nhiều công sức lẫn tiền của đó đã đổi lại thành quả xứng đáng là tấm vé World Cup Futsal làm nức lòng hàng triệu người Việt Nam. 

Người đứng sau tấm vé World Cup lịch sử của tuyển Futsal ảnh 2Trưởng đoàn Trần Anh Tú hạnh phúc trào nước mắt sau khi cùng ĐT futsal Việt Nam đoạt vé World Cup

Ông “bầu” đáng yêu

Trong mắt các thành viên đội tuyển futsal, “bầu” Tú là Trưởng đoàn rất tâm lý và quan tâm tới mọi người. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2014 tổ chức tại Malaysia, do đồ ăn không hợp, sợ các tuyển thủ ăn không đủ, ảnh hưởng tới thể lực, đích thân “bầu” Tú đã đi chợ, vào bếp nấu nướng các món ăn thuần Việt rồi cho vào các túi nilon.

Đến giờ ăn (tại nhà hàng của Malaysia), Trưởng đoàn Trần Anh Tú đưa cho mỗi thành viên một túi thức ăn do mình chế biến. Nhờ có ông Trưởng đoàn kiêm đầu bếp khéo tay mà tuyển futsal không phải lo lắng vấn đề ăn uống khi thi đấu xa nhà. Tại vòng chung kết futsal châu Á 2016 đang diễn ra tại Uzbekistan cũng vậy, tranh thủ lúc các cầu thủ tập luyện, nghỉ ngơi, Trưởng đoàn Trần Anh Tú lại một mình đội mưa rét tìm đến các siêu thị cạnh nơi đóng quân mua thực phẩm để chế biến món ăn cho toàn đội. 

Những tuyển thủ futsal tâm sự rằng “bầu” Tú sống rất tình cảm, quan tâm mọi người. Trong tâm thư đăng trên trang mạng cá nhân sau trận thua tuyển futsal Thái Lan, “bầu” Tú đã chia sẻ về tình hình của đội như chuyện đội trưởng Bảo Quân, đội phó Văn Vũ bị sốt cả đêm trước trận đấu do viêm họng, đá xong lại sốt tiếp; Anh Tùng, Xuân Du chân vẫn còn đau; Thái Huy, Đức Hòa thì bụng dạ bất an… đã nói lên nhiều điều.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú có thói quen ra sân rất sớm để xốc tinh thần cho cầu thủ trước giờ vào trận đấu. Nhờ đó mà cầu thủ ra sân luôn rất máu lửa, không hề “khớp” dù phải gặp đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Với các tuyển thủ, “bầu” Tú từ lâu đã như người cha, người chú thân thuộc, gần gũi.