Champions League 2018/19

Ngược dòng không tưởng, M.U vào tứ kết theo kịch bản "đau tim" nhất

ANTD.VN - Man Utd đã có chiến thắng theo phong cách của một bộ phim hành động giật gân, sau khi vượt qua PSG với tỉ số 3-1 ngay trên sân khách, để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết Champions League.

Áp lực từ lịch sử đè nặng lên đôi vai các cầu thủ M.U, trong chuyến làm khách đến sân Công viên các Hoàng tử của PSG. Thầy trò HLV Solskjaer để thua 0-2 ngay trên sân Old Trafford ở lượt đi, và trong lịch sử Champions League, chưa từng có đội bóng nào lội ngược dòng thành công sau khi đã thua 2 bàn ở lượt đi trên sân nhà.

Lukaku nhen lên hy vọng cho M.U từ rất sớm

Không những thế, Quỷ đỏ còn thiếu quân bài quan trọng Paul Pogba, điều khiến không mấy CĐV trung lập nào tin tưởng vào khả năng đi tiếp của họ. Nhưng tất cả đã lầm. Trong một đêm kỳ diệu ở Pháp, Man Utd đã làm sống lại ký ức vô địch cách đây 20 năm, với việc đi tiếp nhờ bàn thắng ở phút bù giờ.

Ngay ở phút thứ 2, hậu vệ Kehrer chuyền hỏng giúp Lukaku thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Buffon để ghi bàn mở tỉ số cho M.U. Bàn thắng như một tia lửa nhen nhóm hy vọng cho HLV Solskjaer và các học trò.

Dù vậy, PSG không hề hoảng loạn sau khi phải nhận bàn thua quá sớm. Họ tổ chức lại tuyến giữa và liên tục dồn ép đối thủ. Đến phút 13, đội chủ nhà đã có bàn gỡ 1-1 nhờ công của Bernat sau pha căng ngang thuận lợi của Mbappe.

PSG gỡ hòa 1-1 và tưởng như trận đấu đã kết thúc

Tỉ số này vô cùng bất lợi cho M.U, vì họ cần phải ghi ít nhất 2 bàn nữa mới có thể đi tiếp. Trong khi PSG lại liên tục mang sóng gió về khung thành De Gea, đội khách chấp nhận chơi phòng ngự chặt chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 30, Rashford sút xa khó chịu khiến Buffon không thể bắt dính bóng, Lukaku lập tức trừng phạt sai lầm này bằng pha băng vào cực nhanh, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U. 

Tình thế căng thẳng buộc PSG bắt đầu chơi chắc chắn hơn, không thể dâng cao tấn công như trước, trong khi Quỷ đỏ không còn gì để mất. Dù vậy, M.U vẫn không quá ham lao lên mà thu mình chờ cơ hội kết liễu đối thủ.

PSG tạo ra sức ép lớn về khung thành Quỷ đỏ

Thế trận dùng dằng khiến trận đấu trôi đi nhanh. Trong khoảng từ phút 35 đến 80, không có pha dứt điểm đáng chú ý nào đến từ cả hai đội. Phút 56, Di Maria làm tung lưới M.U, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Kịch tính xuất hiện vào những phút cuối trận. HLV Solskjaer chơi tất tay khi tung hai tiền đạo trẻ Tahith Chong và Mason Greenwood vào sân. Sức ép mà đội khách tạo ra có kết quả, khi ở phút 90, Dalot sút xa nhưng bóng đập tay hậu vệ Kimpembe.

Vì quá nhạy cảm, trọng tài chính Damir Skomina đã bỏ qua tình huống này. Tuy nhiên, VAR ở đó và tình huống lập tức bị khiếu nại. Sau khi nhận được thông báo từ tổ VAR, ông Skomina mất khá lâu để xem lại, trước khi quyết định thổi 11m cho M.U. Trên chấm penalty, Rashford lạnh lùng đánh bại Buffon, nâng tỉ số lên 3-1 cho Quỷ đỏ ở phút bù giờ thứ 2.

M.U làm nên lịch sử với màn ngược dòng khó tin

Sau đó, CĐV hai đội được dịp thử thách độ khỏe của tim, khi trận đấu được bù giờ sang tận phút thứ 9. Nhưng mọi nỗ lực có thêm bàn thắng của PSG đều không thành công. 3-1 đầy thần kỳ, M.U chính thức giành quyền vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3). 

Quá nghẹt thở, quá đau tim, nhưng M.U một lần nữa đã làm nên lịch sử tại Champions League!