Ngược dòng hạ Kyrgyzstan, U16 Việt Nam vào tứ kết

ANTD.VN - Hôm qua 22-9, hai đội tuyển trẻ Việt Nam là U16 và U19 đều có những trận đấu quan trọng. Thế nhưng, trong khi dàn cầu thủ ở độ tuổi 16 thi đấu thăng hoa và xuất sắc, thì những tuyển thủ U19 lại không đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

U16 Việt Nam thi đấu bùng nổ sau khi bị dẫn trước 

U16 Việt Nam “đại náo” châu Á

Tham dự VCK U16 châu Á, một giải đấu mang tầm châu lục, nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã thi đấu đầy xuất sắc để giành vé vào tứ kết. Nằm cùng bảng với những anh tài như Nhật Bản, Australia và Kyrgyzstan, nhưng đội tuyển U16 Việt Nam đã  gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi máu lửa và đầy sức sống.

Chiều qua, họ đã thắng ngược U16 Kyrgyzstan 3-1, nhờ các pha lập công của Khắc Khiêm (phút 20), Elgard (phút 80, phản lưới nhà) và Việt Cường (phút 88) để chiếm ngôi nhì bảng B với 6 điểm, qua đó giành suất vào tứ kết.

Đây là thành tích tốt nhất của U16 Việt Nam trong vòng 16 năm qua, kể từ khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất năm 2000. Nó cho thấy những tiến bộ nhất định của bóng đá trẻ Việt Nam ở lứa tuổi sẽ được “dấm” cho ĐT U23 trong khoảng 3-4 năm nữa. Đối thủ ở tứ kết của U16 Việt Nam là Iran, một cường quốc bóng đá của châu lục. 

Với tinh thần lên cao và có được sự thoải mái của thầy trò HLV Đinh Thế Nam, chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở trận đấu diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25-9 tại Margao, Ấn Độ.

Bước lùi của đội tuyển U19

Trong khi đó, U19 Việt Nam từng mang đến rất nhiều kỷ niệm đẹp với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 2 năm trước, lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… với lối chơi rực lửa và không e ngại bất cứ đối thủ nào đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Sân Mỹ Đình luôn kín đặc khán giả đã khiến người hâm mộ hy vọng về tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam. Đặc biệt là của đội tuyển U19, đội bóng từng khiến các đối thủ lớn ở châu lục như Nhật Bản và Australia nhiều phen vất vả. 

Có thể khẳng định, U19 từng là một thương hiệu, nhưng đáng tiếc thương hiệu ấy dường như đang dần mai một. Chiều qua 22-9, trên sân Hàng Đẫy, trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á mở rộng, trước đối thủ quen thuộc là U19 Australia, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi bế tắc và bạc nhược một cách khó hiểu, để thua chóng vánh 0-3 ngay trong hiệp 1.

Để thua quá sâu, mọi nỗ lực trong 45 phút còn lại của Đức Chinh và đồng đội đều không thể thành công. ĐT U19 Việt Nam ghi được 2 bàn trong quãng thời gian này, nhưng lại để thua thêm 2 lần nữa, đành chấp nhận thất bại 2-5 và nhìn U19 Australia giành vé vào chung kết với U19 Thái Lan.